Ở bên chồng, tôi vẫn nhớ 'đồng nghiệp'
Kể từ khi biết yêu đến giờ, trái tim tôi mới có cảm giác lạ lùng như thế.
Tôi là một người đã có gia đình, công việc và mọi thứ gần như đang rất tốt đẹp. Nhưng kể từ khi tôi gặp người đó, cuộc sống của tôi bị xáo trộn rất nhiều.

Mỗi lần chạm mặt người đó, trái tim tôi có cảm giác rất lạ. Mọi thứ không thể diễn ra bình thường được nữa. Có lẽ từ lúc biết yêu đến giờ, trái tim tôi mới có cảm xúc như thế.
Hằng ngày, mỗi khi đi làm, tôi phải dặn mình cố gắng không quan tâm, để ý đến người đó nữa nhưng tôi không sao làm được. Lúc nào trong tâm trí tôi cũng có hình bóng của người đó. Dù biết làm vậy là rất có lỗi với chồng nhưng lý trí chẳng thắng được trái tim. Tôi đang rất mệt mỏi với chuyện tình cảm hiện nay. Tôi phải làm sao đây?
Mạc Sư
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.
Bạn nghĩ gì?
0/100013:13 17/4/2012
Bạn có chồng đang yên ổn mà lòng bạn chẳng an. Tốt nhất bạn nên bày tỏ rõ tình cảm của bạn cho chồng bạn biết.
Nếu bạn chưa có con và rảnh quá thì cho chồng bạn biết và Tôi tin anh ấy sẽ ly hôn bạn ngay lập tức để bạn tha hồ mơ mộng tình yêu. Rồi một ngày cuộc đời sẽ trả lời cho bạn biết giữa mơ tưởng và thực tế khác nhau thế nào. Do you understand ?
9:49 13/6/2012
NA trả lời hien.triet
Gởi bạn Triết.
Tôi nghĩ chúng ta nên khuyên cô ta đến với người đàn ông đó. Đó là tình yêu thật sự, tình yêu sét đánh nên rất tuyệt vời....Và tôi nghĩ cô ta sẽ còn gặp nhiều cú sét đánh nữa trong đời của cô ấy. Trời đã ban cho cô ta 1 tâm hồn "mộng mơ" như vậy thì không sao thay đổi được.







