Tôi không thể định nghĩa được tình cảm của nàng
Cảm xúc cô ấy đem đến cho tôi như thể bong bóng xà phòng vậy. Đẹp đấy nhưng lại tan tành trong phút chốc.
Tôi quen một cô gái cùng tuổi được hai năm nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau và cũng không liên lạc thường xuyên. Trước đây, mỗi lần nói chuyện tình cảm, cô ấy đều né tránh. Cô ấy đang học thạc sĩ, còn tôi chỉ là một kỹ thuật viên tin học.
Hôm mùng 6 Tết vừa rồi, sau một năm gặp lại, cô ấy đã chạy tới ôm choàng lấy tôi và chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt 4 giờ liền tại một nơi khá lãng mạn. Chúng tôi đã có những giây phút thật vui và hạnh phúc. Cô ấy nói cảm thấy thật nhẹ nhàng khi ngồi bên tôi và hỏi rằng tôi có thật lòng với cô ấy không. Cô ấy còn cho tôi ôm và hôn. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại bảo rằng đó chỉ là những giây phút thoáng qua vì cô ấy rất yêu một người khác.

Khi ở bên nhau, tôi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của cô ấy nhưng sau lần đó, việc liên lạc của chúng tôi trở nên rất khó khăn. Dường như cô ấy không muốn nghe điện thoại của tôi. Chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều và đau lòng lắm. Hiện tại, tôi đang làm việc ở Quy Nhơn, còn cô ấy học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục không khi mình là người đến sau? Thật sự tôi rất yêu cô ấy.
Văn Văn
Bạn nghĩ gì?
0/100014:55 7/2/2012
Nếu bạn còn tình cảm thật sự với cô ấy. Tại sao không cho mình một cơ hội nhỉ. Chia tay rùi mới biết cảm giác của những người cô đơn.
11:33 7/2/2012
Anh ơi, chị doremon đã nói trường hợp của chị ấy giống bạn gái anh. Vậy anh đã có câu trả lời rồi đấy. Một câu trả lời chính xác. Em biết, anh đang rất buồn, anh hay cố gắng ăn uống và ngủ nữa, để giữ gìn sức khoẻ nhé. Bạn gái anh không trả lời thì anh đừng liên lạc nữa. Người yêu thương mình sẽ không làm mình phải đau đâu anh ạ. Chị ấy không bên anh nữa rồi đấy. Chị ấy không cùng đi bên anh nữa rồi đấy. Anh hãy nhẹ nhàng rẽ sang con đường khác thôi. Lòng người bạc bẽo lắm anh ạ, dù rất yêu Xem thêm
11:33 7/2/2012
Người yêu bây giờ của mình trước đây cũng giống bạn bây giờ vậy. Qua thời gian cùng với sự kiên trì của bạn mình mà bọn mình đã đến được với nhau bằng tình yêu thực sự! tình cảm của bon mình giờ đã kéo dài sang năm thứ 4 và dự định tiến xa hơn nữa. Mình có lời khuyên là bạn hãy chấp nhận một điều là không bao giờ người con gái bạn yêu có thể quên tình đầu, nhưng quan trọng cô ấy biết cất giữ tình cũ ở vị trí hợp lý! Hãy để ý nhé! Còn nếu bạn không thể chịu đựng thêm nữa thì hãy dứt khoát để tìm Xem thêm
24:3 4/2/2012
Theo tôi, bạn hãy liên lạc lại với cô ấy, nếu gọi điện thoại cô ấy không nghe, bạn hãy nhắn tin. Cứ hết mình đi bạn sẽ không cảm thấy tiếc nuối đâu. Bạn hãy nói ra những tình cảm chân thành của mình, cô ấy sẽ hiểu và thay đổi thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm với bạn, bạn chỉ cho phép mình chủ động liên lạc trong một thời gian nhất định nào đó, nếu thấy không có tin hiệu gì từ phía cô ấy cậu nên chấm dứt vì cô ấy không hợp với cậu và cậu dành thời gian để tìm tình yêu khác. Chúc bạn thành Xem thêm
24:2 4/2/2012
Hi bạn, ý kiến mọi người nói chính xác. Cô ấy không yêu bạn, chỉ là cảm xúc nhất thời của kẻ cô đơn. Bạn không nên kết thúc mối quan hệ này lúc này nhưng cũng đừng quá suy nghĩ nhiều về nó. Cứ phiêu lưu tình ái với cô gái đó, bạn là con trai cần phải lụy tình. Cứ tiếp tục với cô ta nhưng đừng nghĩ sẽ nghiêm túc với cô ta.
11:19 3/2/2012
Cô ấy cũng có yêu !!!!! Nhưng yêu chính bản thân cô ta. Bạn không những là cái phao cho cô ấy bám mà còn là nơi cho cô ấy trút bầu tâm sự mỗi khi không vui bên người kia. Tôi nghĩ bạn không những yêu và còn đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc tình này. Có nên chăng hãy tự hỏi trái tim mình lần nữa. Mình đã lựa chọn đúng chưa? Hay cũng như cô ấy, cảm giác nhất thời của một kẻ cô đơn. CHÚC BẠN MAU TÌM RA CÂU TRẢ LỜI
11:17 3/2/2012
Mình cũng vậy. Giờ cũng đang giữ một người nhưng người đó ở xa nên mình cũng không biết người đó có giữ mình không. Mình cũng như hoàn cảnh của bạn nhưng mình là con gái nên không chủ động được. Mình cũng đang buồn lắm nhưng mình và người đó không đi làm gì hết. Mình đang rất buồn. Không biết mình suy nghĩ giống bạn hay không nữa.
11:31 7/2/2012
hungtoangiaphat trả lời camly_never_love
Sao lại phải buồn? Cuộc sống phải vui vẻ lên em. Mình cũng như em thôi, yêu người ta mà người ta lại lỡ gạt mình, đem tình yêu đến cho người khác còn kiếm đủ lý do để cãi vã và đòi chia tay. Rồi 1 ngày hôm sau mình bắt gặp cô ấy đang âu yếm 1 người con trai khác trong công viên. Từ đó mình quyết định chia tay để không phải đau khổ.
11:15 3/2/2012
Em nghĩ chị ý không yêu anh đâu anh ạ. Cách tốt nhất để quên chị ý là anh hãy nhìn thẳng và chấp nhận sự thật, mạnh mẽ đứng lên và vượt qua anh nhé. Em tin anh sẽ làm được, đừng mất thời gian vào cánh cửa khóa này vì trong lúc này, có thể nhiều cánh cửa khác đang mở ra với anh đấy ạ - những cánh cửa dẫn anh đến những người thực sự yêu thương và trân trọng anh, một nửa đích thực của anh. Chúc anh mạnh mẽ và thêm một chút may mắn nữa :)