Người cũ dọa tự tử nếu nàng lấy tôi
Từ khi chia tay đến giờ đã mấy năm nhưng chưa khi nào anh ta để cho người yêu tôi được yên.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã được gần bốn năm. Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới trong năm nay. Nhưng chúng tôi gặp phải một trở ngại là người yêu cũ của cô ấy không chịu để cho cô ấy được yên.

Lúc còn sinh viên, bạn gái tôi yêu một người nhưng họ đã chia tay sau khi ra trường. Từ ngày đó đến giờ, anh chàng kia cứ gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn gái tôi suốt. Anh ta còn đe dọa tự tử làm bạn gái tôi mất ăn, mất ngủ và không thể tập trung vào công việc.
Thậm chí, anh chàng kia còn rất quá quắt. Nếu gọi di động không được, anh ta sẽ gọi điện thoại bàn đòi gặp cha mẹ bạn gái tôi để kể hết chuyện trước kia. Bạn gái tôi vì thế mà luôn sống trong nỗi lo sợ và căng thẳng.
Tôi rất yêu cô ấy và không muốn cô ấy phải khổ sở thêm nữa. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Người kia quá lì lợm, cứ phá đám mối quan hệ của chúng tôi, dù nói thế nào cũng chẳng được.
Blue Heart
Bạn nghĩ gì?
0/100013:51 16/2/2012
Mấy người mà dọa tự tử thì chẳng làm được tích sự gì đâu bạn, suốt ngày cứ đi hăm dọa người khác, theo cái kiểu "ăn không được phá cho hư" đấy mà. Bạn đừng lo gì hết, mình cũng từng gặp tình trạng như thế. Mình cũng bỏ mặc. Hắn ta không có gan đi tự tử đâu.
10:22 8/2/2012
À, kiểu này mình biết nè. Người yêu cũ của mình cũng y chang vậy đó. Sẽ không có chuyện tự tử xảy ra đâu bạn ạ, hãy nói với bạn gái mình yên tâm, thay hết số điện thoại di động và máy bàn (rất cần thiết vì kiểu người này ngoài uy hiếp qua điện thoại ra thì không dám đến thẳng nhà cô gái để nói chuyện đâu :D). 2 bạn đừng quan tâm đến những gì hắn nói cả, mặc kệ rồi hắn sẽ chán.
11:27 7/2/2012
Việc này theo tôi rất đơn giản thôi.
1. Bạn gọi điện cho người yêu cũ của bạn gái bạn nói nếu anh ta còn tiếp tục quấy rối bạn gái bạn sẽ báo công an.
2. Nếu anh ta vẫn tiếp tục bạn ghi âm các cuộc gọi của anh ta, sau đó bạn và bạn gái bạn cùng đến trình báo với cơ quan công an ==> Sự việc sẽ chấm dứt.
Nếu bạn không làm vậy không sớm muộn gì bạn gái của bạn sẽ chia tay bạn vì không chịu nổi sự quấy rối này. Chúc hai bạn hạnh phúc và may mắn.
11:26 7/2/2012
1/ Đổi số điện thoại
2/ Nếu có thể bạn gái anh hãy kể cho bố mẹ cô ấy nghe hết về mối quan hệ với của bồ cũ, tất nhiên là bố mẹ cô ấy sẽ hiểu chuyện và có cách giải quyết hợp lí.
3/ Nếu anh chàng kia hăm dọa thì cứ mời đến nhà nói chuyện, còn điện thoại gặp bố mẹ cô ấy thì mọi chuyện đã rõ rồi, bảo đảm hắn không dám làm trò đó nữa đâu.
4/ Còn ham dọa tự tử thì không có đâu, nếu một người luôn muốn quấy rối trả thù người khác sẽ không bao giờ dám tự tử đâu. Cố lên !!!
11:22 7/2/2012
Đến thẳng trực tiếp trước mặt hắn và đập cho hắn 1 trận.
11:22 7/2/2012
Có 3 Phương án cho bạn lựa chọn:
1. Giả bộ nhờ bạn gái anh gọi cho anh ta hẹn gặp ở đâu đó, xong anh chạy ra và hành xử theo xã hội đen cho anh đó 1 trận và cảnh cáo (là người đàng hoàng tôi không bao giờ chọn và cũng khuyên anh nên sáng suốt không chọn cách đê hèn này)
2. Giống như bạn Kim Trang nói dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nhưng phải dồn dập và ghê hơn anh ta(cũng không nên áp dụng vì mất thời gian, công sức và mệt mỏi)
3. Cứ như bạn YOU nói, cứ bình tĩnh, bình thường và Xem thêm
17:6 7/2/2012
KEM_TRAIDUA trả lời DOC CO CAU BAI
1. Giả bộ nhờ bạn gái anh gọi cho anh ta hẹn gặp ở đâu đó, xong anh chạy ra và hành xử theo xã hội đen cho anh đó 1 trận và cảnh cáo (là người đàng hoàng tôi không bao giờ chọn và cũng khuyên anh nên sáng suốt không chọn cách đê hèn này) => NÓI CŨNG NHƯ KHÔNG
10:17 7/2/2012
Theo mình thì bạn sẽ giữ điện thoại của bạn gái một thời gian hoặc khuyên bạn gái của bạn dùng một số nội bộ khác. Nếu người kia cứ như vậy thì bạn nên đứng ra giải quyết cứng rắn.
10:16 7/2/2012
Bạn và bạn gái bạn cứ tổ chức đám cưới đi. Tôi cá với bạn rằng anh ta chẳng dám tự tử đâu. Anh ta nói vậy thôi chứ anh ta chẳng dám làm đâu. Vì sao tôi dám khẳng định vậy bởi tôi cũng rơi vào trường hợp giống bạn gái của bạn. Anh ta cũng đòi tự tự nếu tôi chia tay, tôi bỏ mặc xong anh ta thấy không thể làm thế với tôi được thì nói sẽ cho người giết tôi nhưng tôi chẳng sợ. Tôi thách thức đó, nói tóm lại anh ta làm đủ thứ chuyện hèn hạ nhưng tôi chẳng sợ. Anh ta cũng tự tử nhưng anh ta lại sợ Xem thêm