Gia đình cản lấy chồng bằng tuổi
Vì lời phán xét của thầy bói và những định kiến gia đình mà tôi bị ép phải bỏ đi mối tình tốt đẹp của mình.
Tôi và anh ấy yêu nhau đến nay đã được 5 năm rồi. Hai bên gia đình cũng biết mặt nhau nhưng tình yêu của chúng tôi gặp phải sự ngăn cản của mẹ và cậu tôi. Cả hai không muốn chúng tôi lấy nhau và lý do đưa ra là vì "chúng tôi bằng tuổi".

Cậu tôi bảo lấy người bằng tuổi sau này khổ lắm nhưng thực sự nỗi khổ ấy như thế nào thì tôi không hiểu được. Thêm nữa, gia đình tôi đã đi xem thầy bói và thầy bảo rằng chúng tôi kỵ nhau. Tôi không tin lắm vì chẳng có cơ sở khoa học nào, trong khi những người lớn tuổi thì luôn cho rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Bây giờ tôi đang rất buồn và rối trí. Chẳng lẽ vì cái lý do trên mà chúng tôi không lấy được nhau hay sao? Ai đã ở vào hoàn cảnh này và vượt qua được xin mách cho tôi cách để thuyết phục gia đình.
Ninh Dương
Bạn nghĩ gì?
0/100017:27 7/2/2012
Chào bạn. Người xưa có câu: Lấy chồng cùng tuổi, ăn xong nằm duỗi. Mình và người yêu cũng bằng tuổi, tụi mình sắp kết hôn và thấy chẳng có vấn đề gì hết. Nếu hai bạn thật sự yêu nhau thì hãy từ từ thuyết phục hai bên gia đình và bảo vệ tình yêu của mình. Người lớn cũng có cái lý của họ khi nhìn từ một khía cạnh khác, cái quan trọng là hai bạn hiểu, thông cảm và nâng đỡ nhau, biết tôn trọng nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc.
17:26 7/2/2012
Mình cũng vào trường hợp như bạn và mình đã vượt qua điều đó và được gia đình chấp thuận sau 1 thời gian phản đối kịch liệt của cả bố và mẹ. Đầu tiên bạn không được mất bình tĩnh mà cãi tay đôi với ý kiến phản đối của mẹ không chỉ làm cho mẹ bạn càng quyết tâm phản đối và tình cảm với người yêu bạn cảng xấu đi. Trường hợp không thể nói chuyện với mẹ thì hãy chọn 1 người mà mẹ rất yêu quý tôn trọng và hay tâm sự làm cầu nối nói hộ bạn nhé (có thể là ba của bạn, có thể là anh trai, hoặc 1 người Xem thêm
17:25 7/2/2012
Chào bạn. Tôi đã lập gia đình đến nay đã 9 năm. Hai vợ chồng tôi cũng cùng tuổi nhau. Hiện tại chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc với cậu con trai 5 tuổi. Ai bảo lấy vợ/chồng cùng tuổi không hựop nào? Có lẽ chúng tôi may mắn hơn bạn, gia đình hai bên nội ngoại không ai mê tín dị đoan cả. Chúng tôi được quyền tự do quyết định hạnh phúc của mình.
Quan điểm của tôi, sướng hay khổ đều phải có trong cuộc sống và phụ thuộc vào chính bản thân của mình + người ấy.
Nếu bạn + người ấy cũng nghĩ Xem thêm
17:24 7/2/2012
Chào bạn, mình cũng lấy người bằng tuổi đây bạn ạ. Người ta thường bảo "cùng tuổi nằm duỗi mà ăn", bạn đừng vì lời nói không căn cứ mà làm mất đi tình yêu hạnh phúc của cả cuộc đời mình bạn nhé
17:24 7/2/2012
Mình đã từng như bạn đó, bỏ qua mọi lời khuyên của gia đình và người lớn tuổi kết quả là bây giờ sau 9 năm chung sống bọn mình đã chia tay. Mình chỉ muốn nói với bạn là nên suy nghĩ và cân nhắc lại trước lời khuyên của mọi người vì khi sống với nhau rồi thực tế sẽ rất khác so với lúc yêu nhau. chúc bạn luôn vui và may mắn.
17:20 7/2/2012
Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn nên mình không biết khuyên thế nào. Nhưng thôi, mình yêu thì mình cứ giữ trọn cái quyết định của mình. Sau này mình có khổ thì mình vẫn chấp nhận điều đó. Dù gì, mình cũng đã được hạnh phúc trong khoảng thời gian dài.
17:19 7/2/2012
Thời buổi hiện đại bây giờ mà còn tin vào bói toán thì cổ hủ quá. Không nghe ông bà ta nói sao: Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn.
11:39 7/2/2012
Chào bạn Ninh Dương! mình không biết phải khuyên bạn như thế nào, nhưng mình xin chia sẻ với bạn về cuộc sống của mình. Mình cũng từng giống bạn, mình quen bạn trai được 8 năm, hai đứa mình bằng tuổi nhau, ba mẹ mình khuyên không nên lấy chồng bằng tuổi sau này sẽ khổ lắm, nhưng mình lại không tin vào những điếu ấy. Và ngày đám cưới cũng diễn ra tốt đẹp, giờ thì mình đã có một baby gần 1 tuồi.... và rồi... mình cảm thấy hối hận khi không nghe lời ba má....còn khổ như thế nào thì ... mình không Xem thêm
11:38 7/2/2012
Tôi cũng quen người cùng tuổi 2 năm rồi. Mẹ anh muốn 2 đứa đợi cho em anh ra trường, 2 năm nữa thì cho 2 đứa kí kết chung thân. Mẹ tôi thì lo sợ tôi sẽ già hơn anh, bạn bè cũng nhận xét tôi già hơn anh ... Nhiều ý kiến trái chiều lắm. Nhưng ... Tính tôi khá "cứng ", tôi bướng, và có cá tính riêng của mình. Tôi cũng rất yếu đuối ..Và tôi biết chắc chắn tôi sẽ bảo vệ tình yêu của tôi. Bằng tuổi thì có sao? Gìa hơn thì đã sao? Xem thêm