Tôi muốn thoát khỏi cảnh ngoại tình tư tưởng
Dù yêu chồng mình và hài lòng với những gì đang có nhưng thỉnh thoảng, khi đêm về, những lời nói của anh lại văng vẳng bên tai.
Tôi làm việc trong một môi trường có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người, thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau.
Hiện tại, tôi đang có một gia đình hạnh phúc.
Đến một ngày, người thứ ba xuất hiện. Anh ấy nói yêu tôi. Nhưng tôi không cho phép mình đáp lại tình cảm đó vì tôi rất hạnh phúc với thực tại và những gì tôi đang có. Tôi còn trẻ và cũng có nhiều lợi thế về ngoại hình: dáng người dễ thương và khuôn mặt xinh xắn. Tôi chỉ cho rằng lời nói yêu thương, tán tính của anh như bao lời ong tiếng ve khác.
Thế nhưng, dường như với anh thì không phải như vậy. Anh không bao giờ rời mắt khỏi tôi, mỗi khi tôi bắt gặp những ánh nhìn, cử chỉ như xoáy sâu vào lòng tôi. Lâu dần tôi hơi dao động nhưng tôi không bộc lộ mà giữ trong lòng. Nhưng mỗi ngày nó cứ tăng dần lên. Đến giờ thì tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó không có chồng bên cạnh, tôi sẽ sa ngã.

Lương tâm tôi không cho phép tôi mềm lòng nhưng mỗi đêm ngủ, những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Mỗi lần gặp tôi là anh nói muốn ôm tôi vào lòng, hôn tôi vì người ấy nhớ tôi. Tại anh chưa bao giờ thực hiện được nên mới ao ước. Có thể anh chỉ mến mộ tôi vì vẻ bên ngoài chứ có yêu thương gì đâu.
Anh chưa lập gia đình và lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Anh còn nói sẽ chấp nhận làm người thứ ba và sẵn sàng chia sẻ cùng tôi mọi thứ. Trước khi gặp anh, tôi cũng gặp một vài trường hợp như vậy nhưng tôi không bao giờ xao động. Hiện giờ tình cảm của tôi chỉ dành cho gia đình và tôi rất yêu chồng. Tôi không muốn người ấy phá vỡ hạnh phúc này. Xin hãy cho tôi một lời chia sẻ, có phải tôi đang bị ngoại tình trong tư tưởng không?
Ni ni
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được bạn đọc chia sẻ, tư vấn.
Bạn nghĩ gì?
0/100016:49 21/3/2012
Bạn gái thân mến! Bạn hãy tỉnh táo để giữ hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn không ngoại tình tư tưởng nhưng bạn đang dành thời gian cho người ngoài.Thời gian bạn đang có hãy dành cho chồng, con và người thân của mình thì tốt hơn. Bạn làm được việc đó bạn sẽ thấy không ai có thể đánh đổi gia đình của mình đang có. Chúc bạn mãi hạnh phúc bên gia đình.
16:51 8/2/2012
Tôi cũng giống bạn nhưng có lẽ có duyên mà không có nợ thôi bạn ạ! Đành phải cố quên để giữ vững hạnh phúc mình đang có! Trăm năm lỗi hẹn một giờ, ngày sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
16:48 8/2/2012
Trước tiên tôi xin chúc cho bạn và gia đình bạn không bị sóng gió và mãi hạnh phúc. Tôi cũng là một người bình thường, không xinh đẹp như ai, không giỏi dang như ai, nói chung tôi ở trung bình, đôi lúc tôi tự thấy mình xấu xí nữa. Nhưng ngược lại, những người thích tôi toàn là những người đẹp trai, tài giỏi, cao ráo, học thức... Chồng tôi hiện tại cũng vậy, mặc dù biết tôi có chồng, tay đeo nhẫn, nhưng rất nhiều người theo đuổi, có những người là bạn và có những người là khách hàng. Tôi cư xử Xem thêm
14:15 8/2/2012
Tình là dây oan bạn ơi! đã có biết bao điều đau lòng cho các cuộc tình ảo như vậy rồi còn gì, bộ bạn không biết hay sao chứ? Bạn Đang có 1 gia đình ấm êm hạnh phúc như vậy mà còn cảm thấy xao động được sao? có những con người, một khi họ muốn đạt được mục đích, thì họ sẽ bám riết lấy bạn và tìm đủ mọi cách để bạn phải sa ngã, sau đó thì hậu quả như thế nào chắc bạn phải biết chứ? Thậm chí có người còn sẵn sàng lao vào gia đình êm ấm của bạn để gây ra biết bao là đau thương oan nghiệt nữa, những Xem thêm
10:23 8/2/2012
Nếu người đấy là 1 người đàn ông tốt và yêu chị thực sự thì không bao giờ người ấy bộc lộ thật tấm lòng mình và muốn chị đáp lại tình cảm của anh ta cả. Tình cảm của anh ta đối với chị chỉ là 1 sự thu hút của 1 người khác phái bình thường thôi và anh ta là người ích kỷ. Hi vọng chị sớm nhận ra và chấm dứt ngay điều này. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc
17:29 7/2/2012
Anh ta lớn hơn bạn 20 tuổi và thừa kinh nghiệm để đánh trúng vào yếu điểm tâm lý của bạn. Anh ta nói vì yêu bạn nên sẵn sàng làm kẻ thứ ba nhưng thực chất đó là sự ích kỉ cho bản thân anh ta. Anh ta vì muốn có được những cảm giác yêu thương và thỏa mãn dục vọng tầm thường mà cam tâm phá nát gia đình của bạn, bạn nghĩ như thế nào về tâm địa của những người đó. Môt người lừa lọc chiếm đoạt tài sản người khác để trở nên giàu có và khiến cả gia đình người khác phải sống trong cảnh khó khăn không còn Xem thêm
17:48 6/2/2012
Già mà chưa có vợ lại còn có vẻ ngây ngô mới là người cần phải đề phòng đấy ... Cẩn thận nhé bạn gái
11:47 6/2/2012
Cách tốt nhất là bạn nên nói việc này với chồng. Thậm chí nói cả suy nghĩ của bạn về anh ta và mức độ tình cảm bạn dành cho anh ta. Chỉ có vậy mới giải quyết được vấn đề. Đã là vợ chồng thì không có việc gì phải giấu diếm nhau cả. Kể cả việc bạn say nắng hay xao động ai. Tôi nghĩ là chồng bạn sẽ giúp bạn.
11:21 7/2/2012
hoaxuong_85rong trả lời
Trời đất. Nếu là tôi nói chuyện này với chồng chắc bị chồng giận cả tháng. Tôi không dại nói đâu.
17:2 3/2/2012
Chỉ luôn nhắc đến hai chữ "yêu chồng" nhưng nếu thật sự yêu chồng chị thì chị chẳng bao giờ xao động hoặc bị phân tâm vì một người đàn ông khác. Đêm lại nghĩ về người đàn ông khác thì có lẽ đến một lúc nào đó chị cũng sẽ làm chuyện có lỗi với chồng chị mà thôi. Suy nghĩ kỹ đi chị nhé trước nói tiếng yêu chồng vì chị đang làm tổn thương chồng chị đấy.