Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh chỉ gặp tôi khi nào cô đơn nhất

Cuộc sống của tôi có quá nhiều trắc trở. Tôi luôn mong có một tình yêu làm động lực để phấn đấu nhưng dường như mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ gì.

Tôi là nữ, sinh năm 1988. Tôi đang làm kế toán ở một công ty nhỏ tại Hà Nội. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống này thật là buồn với tôi. Nhìn thấy mọi người ai cũng suôn sẻ còn mình thì lúc nào cũng chỉ gặp trắc trở mà thôi. Cứ nghĩ lại thấy tủi thân. Có phải chăng tôi sinh ra là để gặp những điều đó không?

Chuyện tình yêu của tôi cũng vậy. Tôi và anh ấy quen nhau khá lâu rồi. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Thời gian đầu, chúng tôi hay nhắn tin, gọi điện cho nhau nhưng thời gian gần đây thì tần suất ấy không còn nữa. Hiếm hoi lắm mới liên lạc với nhau. Hôm nào cũng vậy, đi làm, cả hai nick đều sáng nhưng không ai chịu vào để nói chuyện với ai. Thực tình tôi cũng không hiểu anh là người thế nào nữa. Khi đi chơi thì anh tỏ ra là người rất quan tâm đến tôi. Nhưng khi về nhà thì anh lại trở thành một con người khác. Tôi có cảm giác chỉ khi nào anh cô đơn lắm mới tìm đến tôi và đi chơi cùng nhau.

Về phía mình, tôi có cảm tình với anh nhiều. Đã có lúc muốn nhắn tin cho anh, viết rồi lại xóa đi. Có thể vì cái tôi của tôi lớn quá. Nhưng thực sự tôi không biết anh dành tình cảm cho tôi ra sao? Có nhiều như tôi không? Có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa không? Hãy cho tôi một lời khuyên.

Chíp

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 34 ý kiến

13:56 30/12/2011

huong pham

Cháu gái mến, khi người đàn ông yêu mình, mình rất dễ nhận biết. Có thể anh ta chỉ coi cháu là bạn thôi. Hãy coi như không có gì, chỉ là bạn và hãy lo học những gì ích lợi cho mình.

Trả lời ý kiến của huong pham

0/1000

13:38 30/12/2011

thanhnhan_120

“Khi đi chơi thì anh tỏ ra là người rất quan tâm đến tôi. Nhưng khi về nhà thì anh lại trở thành một con người khác. Tôi có cảm giác chỉ khi nào anh cô đơn lắm mới tìm đến tôi và đi chơi cùng nhau”. Thật sự nếu người ta yêu mình sẽ không làm như vậy, mình nghĩ chính bản thân bạn đã có câu trả lời rùi nhưng tại bạn chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó. Người đó chỉ coi bạn là người bạn bình thường thôi, bạn nên chủ động không gặp người ấy nữa,thà đau một lần còn hơn cứ để đau khổ hoài. Đừng Xem thêm

Trả lời ý kiến của thanhnhan_120

0/1000

17:32 28/12/2011

Hương

Bạn đừng nên đặt nặng vấn đề như vậy. Có thể anh ấy chỉ xem bạn như em hoặc bạn bình thường thôi. Vì thực tế anh ta chưa ngỏ lời với bạn mà. Hãy vui chơi bình thường, bạn đừng nên nghĩ nhiều làm gì, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Đôi khi bạn nghĩ nhiều cũng không được gì, vậy sao bạn không chon cách thoải mái để cả hai vui vẻ hơn.

Trả lời ý kiến của Hương

0/1000

13:4 28/12/2011

em gái

Tình cảnh của em có phần nào giống của chị nên em rất hiểu. Em thấy dễ chịu hơn khi mà tham gia những nhóm bạn, mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ nhiều người thay vì chỉ ngồi ở nhà và chỉ nghĩ tới anh ta. Em cho rằng anh ta là kẻ bắt cá nhiều tay, hoặc là anh ta không thật sự yêu chị. Chị còn trẻ và hãy cho mình cơ hội để gặp gỡ những người khác nữa chị nhé!

Trả lời ý kiến của em gái

0/1000

13:3 28/12/2011

thanhtrang_qh

Tôi hiểu cảm giác của bạn. Và tôi cũng đang gặp hoàn cảnh như bạn. Gặp nhau thì vui vẻ, nói chuyện điện thoại vui vẻ nhưng khi gặp xong về là anh lại hoàn toàn khác, bảo tôi và anh không liên quan nhau nữa nhưng rồi anh cũng chủ động với tôi. Nên hãy cho chúng tôi lời khuyên thế nào, tôi quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi nên làm sao đây?

Trả lời ý kiến của thanhtrang_qh

0/1000

13:2 28/12/2011

hoathuytinh_1712

Mình cũng đã ở trong trường hợp đó. Mình khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ đi. Như vậy là tình cảm của anh ta cũng đang nhạt dần rồi đó. Bạn hãy cứng rắn lên. Người ta bảo rằng con gái hay mủi lòng nên bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé.

Trả lời ý kiến của hoathuytinh_1712

0/1000

13:2 28/12/2011

Hanguyen

Kiểu quan hệ lập lờ này mệt lắm. Bạn đang gặp phải người đàn ông sành sỏi trong chuyện quan hệ với phụ nữ rồi đấy. Tốt hết là hãy dũng cảm vượt qua. Nó không xứng đáng để mình phải bận tâm tới đâu. Chúc bạn thành công.

Trả lời ý kiến của Hanguyen

0/1000

13:2 28/12/2011

ngoc8835@yahoo.com.vn

Em mới có 23 tuổi mà đã có có những ý nghĩ bi quan về cuộc sống mà lý do là vì tình yêu không như ý với một anh chàng nào đó. Tôi nghĩ 10 năm nữa em sẽ bật cười khi nghĩ lại mình hồi ấy. Việc cần làm của em bây giờ là hãy tận hưởng tuổi 23 của mình thật căng tràn sức sống, làm việc và học hỏi không mệt mỏi và cám ơn cuộc sống đã đưa đến cho em những khó khăn nho nhỏ để em vượt qua và lớn lên. Chúc em có nghị lực hơn nữa nhé!

Trả lời ý kiến của ngoc8835@yahoo.com.vn

0/1000

13:1 28/12/2011

ngan

Người đó không yêu bạn nhiều đâu, khi nào cô đơn hoặc cần thì mới gặp bạn có thể là anh ấy lợi dụng vì nhu cầu của anh ấy. Bạn nên có cuộc gặp nói chuyện thẳng thắn với anh về suy nghĩ của bạn. Thứ nhất, anh ấy có gặp một người con gái khác hơn bạn về mọi mặt và đang theo đuổi anh ấy. Thứ 2 là bạn thử đặt tình huống để thử lòng anh ấy. Chúc bạn có lựa chon đúng đắn nhất. Tôi cũng từng ở truong hợp như bạn và chúng tôi cũng đã chia tay nhau. Đó la giải pháp tốt nhất, bạn hãy can đảm lên !!

Trả lời ý kiến của ngan

0/1000

11:40 28/12/2011

oanh1506

Bạn nên hỏi thẳng anh ấy. Ngồi mà nghĩ ngợi lung tung sẽ chết trong mệt mỏi mất.

Trả lời ý kiến của oanh1506

0/1000

9:44 16/1/2012

hoanghonphongthinh2005 trả lời oanh1506

Em nghĩ chị nói đúng. Mình cần hỏi người đó thẳng thắn nếu anh ấy không yêu chị thật lòng thì anh ta sẽ im lặng hoặc cho chị một câu trả lời chân thật. Em cũng từng như chị, em quyết định mình sẽ ra đi chị ạ. Vì người ta không yêu mình, họ đi chơi với mình lúc buồn chỉ là để lấp đi chỗ trống thôi.

Trả lời ý kiến của hoanghonphongthinh2005

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net