Làm sao để níu kéo tình yêu đã chết
Em năm nay 19 tuổi, còn quá sớm cho một tình yêu. Nhưng em đã yêu và hiện giờ đang rất bối rối. Em gửi những dòng tâm sự của mình cho Ngoisao.net với mong muốn các độc giả chân thành chia sẻ với em, giúp em tìm ra lối thoát cho mình.
Em và anh ấy quen nhau đã gần một năm. Thời gian không quá nhiều nhưng cũng đủ để cho cho mối tình của hai đứa trở nên sâu đậm. Trong suốt quá trình yêu, có vài lần bọn em chia tay nhưng sau đó quay lại. Lần chia tay lâu nhất là kỳ nghỉ hè vừa rồi. Anh ấy đã phản bội em và quen một người con gái khác. Biết được chuyện này, em đã chủ động nói lời chia tay. Không muốn mình đau khổ hơn nữa, em đã quyết tâm không để ý gì đến chuyện của anh ấy và cô gái kia nữa. Từ đầu đến cuối chuyện này, anh ấy chỉ im lặng và không nói gì.
Vài tháng trước, anh ấy quay lại với em và đòi về nhà em chơi. Em cũng ái ngại lắm. Mỗi ngày em hỏi anh ấy cả chục lần rằng anh đã chắc chắn hay chưa mà đòi về nhà em vì ba mẹ em rất coi trọng chuyện yêu đương của em. Anh nói anh đã chắc chắn!

Về gặp gia đình em, ba mẹ em có vẻ rất hài lòng về anh và đồng ý cho hai đứa quen nhau. Nhưng mới chỉ lên thành phố học một tháng, anh ấy lại nói... chia tay với em. Lý do là anh ấy không muốn lừa dối em thêm nữa. Anh ấy không còn yêu em. Em bây giờ đang rất hoang mang, đau khổ và xấu hổ. Em không biết phải làm thế nào? Vì mối quan hệ này đã được ba mẹ, anh chị của em đồng ý và rất ủng hộ. Nếu em cho ba mẹ biết việc này, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn và em cũng xấu hổ nữa. Lâu rồi anh ấy không gọi điện về nhà em, mẹ em cứ hỏi hoài nên em đành nói dối là hai đứa đang giận nhau.
Em biết em có thể quen người khác tốt hơn anh ấy nhiều nhưng em không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ có thể yêu được mình anh ấy thôi. Níu kéo thì không thể vì anh ấy đã không còn yêu em nữa thì làm sao em níu giữ được đây? Nhưng chia tay cũng không được vì ba mẹ em... Em phải làm thế nào để anh ấy quay lại với em đây? Có quá nhiều áp lực khiến em không thể để mất anh ấy. Giúp em với!
Catha 92
Bạn nghĩ gì?
0/100018:10 25/11/2011
Bạn yêu mà chứ có phải gia đình bạn yêu đâu. Gia đình bạn chỉ mong muốn bạn được hạnh phúc chứ ko phải mong muốn bạn níu kéo 1 người ko còn yêu bạn nữa. Hãy đến với người mà họ cần bạn, họ yêu bạn. Bản thân tôi cũng đã có lúc rơi vào tình cảnh đó. Họ nói rất yêu tôi nhưng vẫn đi với người khác. Tôi tha thứ rất nhiều. Tuy vậy ở bên cạnh người mà ko thuộc về mình thì ko bao giờ hạnh phúc được đâu bạn ạ. Bản thân bạn cũng sẽ luôn sống trong nghi ngờ. Hãy cố lên và vượt qua bạn nhé!
15:25 15/11/2011
Minh cung giong nhu ban. Minh cung vua chia tay voi nguoi ma minh rat yeu. Chung minh chia tay nhau cung da 4 thang roi nhung khong luc nao minh ngung suy nghi ve co ay. Nhung dau kho hon la gio nguoi co ay yeu lai chinh la ban than cua minh. Minh rat tin tuong ban than cua minh. Bay gio co ay van lien lac, nhan tin va van quan tam den minh. Nhung minh cung khong biet phai lam sao nua. Co ban nao co the cho minh bit minh nen lam gi khong. That su minh van con yeu co ay rat nhieu. Co ay cung van Xem thêm
14:29 14/11/2011
Mình cũng là ngươi trong hoàn cảnh như bạn. Và hiện tại mình không biết làm sao để sống để cho qua những ngày tháng này. Mình còn tội hơn bạn nhiều. Mình và anh ấy yêu nhau 6 năm rồi nhưng mình không biết phải nói gì. A ấy cũng là người lăng nhăng nhiều lần bỏ mình rồi một thời gian lại quay lại. Mình vẫn chấp nhận,mà mỗi lần chia tay mình khổ lắm ko sống nổi phải mất bnhiu thời gian để bt được. Hiện tại a ý vừa ct m để iu một cô gái khác. Mình không sống nổi mình lại tip tục bị bỏ rơi.đây là Xem thêm
14:28 14/11/2011
tinh yeu khong phai bat nguon tu y kien cua ai do! neu ban so xau ho, hay so cha me ban buon thi ban khong nen yeu nua. Yeu roi chia tay, den roi lai di la mot dieu rat hien nhien trong cuoc song. Hay thang thang noi ro tat ca cho cha me ban hieu, chac chan gia dinh ban se giup ban voi di phan nao do trong noi buon cua ban bay gio, nguoi ban yeu do, anh ta khong phai la nguoi tot, chinh ban cung da biet dieu do, tranh xa anh ta la dieu tot nhat ma toi co the khuyen ban, se co nguoi tot hon den Xem thêm
15:20 9/11/2011
Ba mẹ luôn là người hiểu mình nhất bạn ạ! Hãy tâm sự thật với ba mẹ để nhận được sự động viên an ủi và bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi buồn này thôi. Cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta những điều thú vị hãy mở lòng để đón nhận nó rồi bạn sẽ gặp được tình yêu thật sự của mình. Đừng níu kéo nữa bạn ạ!Hãy cười, hãy vui, hãy làm đẹp và hãy sống tốt bạn nhé!
15:8 9/11/2011
Em mới có 19 tuổi thôi, đừng lo lắng gì hết. Rồi em sẽ gặp được một nửa của mình. Yên tâm nhé em.
17:37 7/11/2011
Không có gì để mà lưu luyến hết em ạ. Người ta đã phản bội em được lần này , thì lần khác cũng được , cũng may là em chia tay sớm chứ sau này e lấy người này làm chồng thì còn đau khổ hơn đó em . em còn trẻ còn tương lai nữa, còn có nhiều cơ hội để tiếp xúc bạn bè. Sau này em còn đi làm thì may mắn quen được 1 ngưòi tốt hơn chứ em . Hãy mạnh mẽ lên em
11:26 3/11/2011
Khong co gi quan trong dau ban a. Bay gio viec cua ban la cu hoc di da sau day kiem 1 chang khac hon han anh ta de chung minh rang minh khong kem coi...Khong co gi phai ngai voi bo me boi day moi chi la tinh yeu non not chu chua phai xac dinh lay. Ban cu coi la ban be ve nha choi di co sao dau. Ban dung buon, nghi ngoi lam gi hay vui dau vao sach vo. Thoi gian con lai di choi voi ban be, tim cach ma giai tri. Roi moi chuyen cung se qua het, ban nghi ngoi lam gi cho met. Co len ban a!!
14:37 2/11/2011
Troi a! su that khong bao gio giau mai dau ban a. Hon nua neu ban cu giau ba me ban chi lam cho ho them hy vong ban van con yeu nguoi do thoi. Hay noi that va mih hay doi mat voi su that.
Con rat nhiu nguoi con trai tot! nguoi do khong xung dang voi tinh yeu cua ban dau. Dung vi nguoi do ma minh cu buon hoai. Ban con tre con nhiu co hoi ma. Dung lo lang. Hay manh me len! chuc ban may man nhe!
14:33 2/11/2011
Tôi cũng có tâm trạng như bạn. Nhưng anh ấy của tôi ra đi mà không hề có một lý do. Có lẽ anh ấy sợ phải đối mặt với tôi. Tôi cũng không biết phải nói với ba mẹ thế nào, cũng không thể tìm anh ấy. Tôi hiểu là mình phải cố quên, nhưng những ký ức cứ hàng đêm dội về với bao nhiêu thổn thức. Tôi phải làm sao? Làm sao? Nói thật là tôi yêu anh ấy. Yêu với đúng nghĩa của từ "yêu". Nhưng bây giờ phải chăng anh đã buông tay. Anh đến và đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Có phải một ngày nào đó ... Xem thêm







