Giữa tháng 8, Chiếc xe ước mơ của hành trình “Việt Nam - Hãy ước mơ” đã vượt gần 1.000km đến với miền Trung, để thu thập và giới thiệu những ước mơ của trẻ em Quảng Nam đến với thế giới. Sau TP HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long... Quảng Nam là tỉnh thành tiếp theo trong hành trình xuyên Việt của Chiếc xe ước mơ. Với giấy và bút màu, hàng trăm học sinh trường THCS Quang Trung (Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) vẽ lên những ước mơ của bản thân để gửi tặng chương trình. Trở thành bác sĩ để cứu giúp nhiều người, là ước mơ trong sáng và ý nghĩa của một cậu bé trường Quang Trung. Con đường Trần Thị Lý ngày thường vốn yên tĩnh, bỗng trở nên rực rỡ sắc màu với hàng trăm bức tranh lớn treo dọc lối đi. Ngắm nhìn ước mơ của con, không ít phụ huynh chia sẻ rằng, họ cảm thấy bất ngờ và tự hào khi biết được suy nghĩ trưởng thành của con. Những ước mơ trong sáng của thiếu nhi Quảng Nam không chỉ tái hiện bằng tranh vẽ, mà còn được Ban tổ chức treo trang trọng trước hiên nhà, để bé có thể bộc lộ tâm tư của mình với bố mẹ và cả thế giới. Với niềm tin ấy, Chiếc xe ước mơ của OMO sẽ tiếp tục thu thập giấc mơ của 10.000 trẻ em Việt Nam, nhằm khuyến khích cha mẹ chia sẻ và nuôi dưỡng ước mơ cho con. Thông tin tại đây. An San