Yaky Di Roma, nhiếp ảnh gia người Venezuela, đã hóa trang thành nhân vật Maleficent trong bộ phim Sleeping Beauty và tự chụp bức ảnh cho con trai bú mẹ. Tác phẩm này nếu chỉ nhìn thì nó giống như một sự đề cao thiên chức của người mẹ nhưng ẩn sâu bên trong đó là câu chuyện xúc động về tình mẫu tử.
Di Roma đã nói với HuffPost rằng, có nhiều người thắc mắc tại sao cô duy trì việc cho con bú lâu đến thế. Cậu bé Hans hiện tại đã được 3 tuổi. Những lần như thế, người mẹ này đều giải thích một cách thẳng thắn là con trai cô bị chứng tự kỷ và phải trải qua khoảng thời gian chuyển tiếp khó khăn, nhưng cậu bé luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi bú mẹ.
"Tất nhiên, tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể cho con. Tôi muốn là một bà mẹ tốt và cuối cùng, đó là những gì mà các bà mẹ muốn làm, đúng không?", nhiếp ảnh gia chia sẻ.
Khi thực hiện bức ảnh trên, Di Roma muốn nhấn mạnh vào sự kết nối giữa cô và con trai, đồng thời cũng thể hiện tình yêu của cô với bộ phim Disney. Nhân vật phản diện trong Sleep Beauty và Ariel của The Little Mermaid là những nhân vật cô yêu thích đặc biệt.
Nhiếp ảnh gia cũng nhấn mạnh vào việc cho con bú mẹ trong tác phẩm của mình, và tạo hình nhân vật phản diện nổi tiếng để gây ấn tượng. "Tôi muốn phá vỡ 'luật bất thành văn' khi các bà mẹ chụp ảnh phải gắn với vẻ dịu dàng, yểu điệu", Di Roma nói.
Đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ của mình, Di Roma thừa nhận đó là cả một hành trình không dễ dàng, giống như là "công việc toàn thời gian" trong những tháng đầu tiên. Tuy nhiên, khi nhìn lại, cô không hối hận về quyết định đó. Nếu được lựa chọn, cô cũng không thay đổi những gì đã làm.