Sáng 5/7, Amy Palmer đăng ảnh chụp chồng cô, Andre Palmer, ngủ ngon lành dưới gầm cũi của con trai tại bệnh viện nhi ở thành phố York, bang Pennsylvania, lên trang cá nhân. Trước đấy, con trai Palmer phải nhập viện vì bệnh hen. Tấm hình nhanh chóng được chia sẻ khắp các mạng xã hội và nhận hơn 3.500 lượt tương tác cùng 1.000 like.
"Đây là bức ảnh chụp một người đàn ông làm việc chăm chỉ, hết lòng vì gia đình. Sau cả đêm làm ca ba, anh ấy ở đây cùng con trai, lúc này đang nằm viện. Anh quá mệt mỏi nhưng vẫn đến. Phần thưởng Ông bố của năm dành cho Andre Palmer. Em yêu anh hơn ngàn lời nói anh yêu ạ", Fox5 trích lời Palmer viết dưới bức hình.
Chia sẻ với ABC News, Palmer cho biết chồng cô làm việc ở nghĩa địa. Sau khi kết thúc ca ba từ 23h đến 7h, anh tới thẳng bệnh viện thăm con trai, bé Andre Jesse.
"Căn phòng nhỏ tới mức chỉ đủ kê một chiếc cũi và ghế đa năng có thể gỡ ra làm giường. Andre đến viện sau khi xong việc lúc sáng sớm và vẫn còn buồn ngủ. Đó là lý do tại sao anh ấy nằm ở đó", Palmer giải thích trong một bình luận trên Facebook.
Palmer chụp tấm hình ấy bởi, với nhiều người, tất cả những gì họ nhìn thấy là một người đàn ông đang nằm trên sàn nhà nhưng với bà mẹ này, cô thấy một người chồng, người cha làm việc cả đêm. Nhẽ ra anh có thể về nhà ngủ nhưng lại đến bệnh viện để được gần vợ, con.
"Tất cả những gì thể hiện trong ảnh chứng minh anh là người chồng, người cha tuyệt vời", Palmer viết.
Bà mẹ trẻ không để Andre nằm đất lâu mà gọi anh dậy ngả lưng trên ghế. Nhắc đến chồng, Palmer cho hay anh "rất ngọt ngào và biết quan tâm, chăm sóc vợ con". Hiện tại, con trai Palmer đã hồi phục và cả nhà đã ra viện về nhà. Nhiều bình luận gọi bức ảnh là vô gia, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp cho cậu bé Jesse.
Hà Phương
* Hãy chia sẻ những bức ảnh gia đình ý nghĩa và câu chuyện của bạn về địa chỉ: giadinh@ngoisao.vnexpress.net