Nhiếp ảnh gia tự do Michael Thomas, 35 tuổi, và vợ, Quenicha Thomas, bên nhau đã một thập kỷ. Họ chính thức là vợ chồng đã 6 năm qua. Người đàn ông sống ở bang Missouri cho biết vợ chồng anh không lãng mạn suông kiểu "lý thuyết".
"Chúng tôi giữ cho ngôi nhà của mình thực sự sáng sủa và có bầu không khí yêu thương lẫn sự tôn trọng", Thomas giải thích.
Theo Thomas, "ngôn ngữ tình yêu" của hai người chính là sự hài hước. Trong câu chuyện kể về vợ, Thomas luôn nhắc tới cô như "người bạn thân". Trước khi đi làm, Quenicha khiến chồng ngạc nhiên bằng cách dán "những tờ giấy nhớ lãng mạn" lên gương phòng tắm: "Anh trông thật bụi bặm" hay "Tóc của anh thò ra thụt vào"... Lúc Thomas tỉnh dậy và trông thấy chúng, anh sẽ phá lên cười một cách đầy phấn khích. Sau khi đọc được lưu bút của vợ, anh gọi điện cho bà xã ở chỗ làm.
"Quenicha vừa cười vừa trả lời điện thoại bởi nàng hiểu tôi rất rõ", Buzzfeed dẫn lời Thomas kể.
Thomas quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc lên Twitter. Anh bất ngờ và không tin vào mắt mình khi nhận được sự quan tâm của những người theo dõi. Chia sẻ của anh được tweet lại hơn 16.000 lần và có 19.000 like.
"Đó chỉ là bức ảnh chụp bằng di động trong phòng tắm. Tôi thực sự sốc. Tôi chụp các nguyên thủ thế giới, phóng sự quan trọng và chia sẻ nhiều ảnh đẹp trên Twitter như một phần của công việc nhưng cùng lắm cũng chỉ được tweet lại 4-5 lần", Thomas cho hay.
Không ít bình luận bên dưới cho biết sẽ làm điều tương tự khi kết hôn. Thomas cảm thấy thật tuyệt khi mọi người nhắc tới mối quan hệ của vợ chồng anh và xem đó là mục tiêu. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia cũng không quên nhắc nhở: "Kết hôn không phải lúc nào cũng là những nụ cười hay tờ giấy nhớ hài hước. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu".
Hà Phương