Hơn 3 năm trước, Thảo Đinh từ bỏ công việc ở một công ty kiểm toán để quyết định theo đuổi đam mê trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. Đúng lúc đó, Thảo lại biết mình mang thai đứa con đầu lòng. Bởi vậy, nếu người khác đón nhận tin vui với niềm hạnh phúc vô bờ thì Thảo lại mang trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn: Sung sướng nhiều và lo lắng không ít. Nhưng vì đã lên tinh thần cho "startup" (khởi nghiệp) từ lâu rồi mới quyết định nghỉ việc và khi đó Thảo nghĩ được làm công việc mình yêu thích thì sẽ không thấy mệt mỏi, khó khăn nào cũng vượt qua nên cô tự tin bước đi con đường mình đã chọn.
Thời gian mang bầu tuy không có nhiều khó khăn nhưng sau khi sinh con gái đầu lòng, bé Linh Nga (tên ở nhà là Mèo) được 4 tháng, Thảo lại một lần nữa đứng trước quyết định quan trọng. Cửa hàng áo cưới của Thảo tại Hà Nội sau một thời gian hoạt động đang có lượng khách hàng ổn định thì gia đình cô lại chuyển vào Sài Gòn. Điều này có nghĩa là Thảo phải bỏ nơi đã sinh sống nhiều năm, bỏ cả cửa hàng đã dày công gây dựng để đến một vùng đất mới và làm lại từ đầu. Bé Mèo chính là động lực để cô quyết định "startup" một lần nữa.
"Từ lúc mang bầu và sinh bé Mèo ra, mình đã phải chuyển nhà tới 4 lần. Con lại hay bị ho hen, dễ mắc các bệnh đường hô hấp nên mình nghĩ chuyển vào TP HCM, nơi có thời tiết ấm áp quanh năm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của con", Thảo Đinh tâm sự.
Thời gian đầu vào Nam, Thảo không bắt tay vào công việc ngay mà cô xác định phải chăm con cứng cáp, khỏe mạnh trước rồi mới dám nghĩ tới sự nghiệp. Là một bà mẹ hiện đại, Thảo muốn xây dựng cho con gái tính cách độc lập, mạnh mẽ nên ngay từ đầu, cô đã không quá nâng niu, chiều chuộng con. Thảo bảo: "Nhiều người cứ nói không muốn sinh con gái vì sợ sau này con khổ nhưng mình nghĩ con gái hay con trai cũng vậy, sẽ chỉ khổ khi thiếu kỹ năng sống. Còn với bé Mèo, mình muốn con là một người có thể tự quyết định được cuộc sống của con trong tương lai, tự lập và độc lập".
Suy nghĩ như vậy nên ngay từ chuyện ăn uống, Thảo cũng rất "tôn trọng" con. Thảo không ép con ăn khi con không muốn hoặc con mới ăn vài thìa đã chán thì cô cũng dọn đồ ăn đi luôn, để bữa sau bé ăn bù và ăn ngon miệng. Bé Mèo được 6 tháng, Thảo tập cho con ăn dặm, kết hợp linh hoạt các phương pháp và đặc biệt chú trọng cho bé tập nhai. Vì thế, khi bé ngoài một tuổi là đã có thể nhai ngon lành, thậm chí tới khoảng 16 tháng, bé còn biết tự xúc đồ ăn "như người lớn".
Thảo quan niệm người phụ nữ có con vẫn phải lo lắng công việc, có đam mê riêng nên khi bé Mèo 18 tháng và cô đã chuẩn bị cho con những kỹ năng tự lập cơ bản, Thảo bắt đầu cho bé đến trường học. Bởi ở lứa tuổi này, bé thích thú khám phá thế giới bên ngoài ngôi nhà của mình nên đi học sẽ giúp bé làm quen với môi trường mới và tiếp xúc với nhiều bạn bè, thầy cô. Bé Mèo trộm vía hòa nhập nhanh, mạnh dạn nên từ lúc đi học, khả năng ngôn ngữ của bé cũng phát triển tốt.
Khi đã tạm yên tâm về "công chúa nhỏ", Thảo dồn thời gian và tâm huyết nhiều hơn để tiếp tục thực hiện ước mơ trước đây còn dang dở. Cửa hàng áo cưới mang tên con gái nhỏ của Thảo đã có được chỗ đứng nhất định tại thị trường thời trang cạnh tranh khốc liệt. Những thiết kế của Thảo mang phong cách nhẹ nhàng, nữ tính với mức giá không quá cao để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với sự chăm chỉ làm việc, thiết kế "có gu" và một chút may mắn, bà mẹ một con hiện tại đã có trong tay hai cửa hàng áo cưới tại TP HCM - điều mà nhiều người mơ ước.
Tuy vậy, Thảo tự nhận mình không phải là người quá tham vọng. Ngay từ đầu, khi từ bỏ công việc ổn định để ra làm ngoài, mục đích của Thảo là để "thỏa mãn" niềm đam mê là chính chứ không đặt nặng chuyện phải thành công hay nổi tiếng, giàu sang. Bởi vậy, lúc công việc kinh doanh tạm ổn, Thảo lại quay trở về với trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Cô bảo, bé Mèo hiện tại đã 2 tuổi 8 tháng, đang trải qua giai đoạn 'khủng hoảng' mà nhiều người gọi là Terrible 2 nên cần cha mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ hơn. "Khi con vừa lên 2, tính khí thay đổi nhiều nên bố mẹ rất mệt". Bé thích làm ngược lại ý kiến của người khác, dễ nổi cáu và có khi lăn ra khóc ăn vạ hàng tiếng đồng hồ. Nếu bố mẹ không uốn nắn ngay từ đầu thì dễ hình thành tính cách tiêu cực ở trẻ sau này.
"Bé Mèo bây giờ thích nói chuyện với bố mẹ, cái gì cũng đòi được bố mẹ giải thích cặn kẽ mới chịu. Vì thế, mình không thể áp dụng các cách cứng rắn, áp đặt với con. Mình phải giải thích cho con theo hướng nguyên nhân - kết quả thì con mới nghe lời. Tuy nhiên, cũng có khi phải học cách 'lơ con đi', ví dụ như khi con khóc ăn vạ. Nếu mình càng rối rít lên dỗ dành thì lần sau con lại tái diễn", bà mẹ trẻ chia sẻ cách dạy con của mình.
Ngoài những kỹ năng tự lập như tự ngồi ăn, tự mặc quần áo, đeo ba lô đi học... Thảo cũng bắt đầu dạy con gái cách quản lý tiền bạc và khuyến khích con nói về người xung quanh con giống như một cách để con biết đánh giá người đáng tin cậy hay không. Bé Mèo có một chiếc ví riêng và mỗi khi làm được việc tốt, bé sẽ được mẹ cho từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Số tiền chỉ giới hạn trong vài nghìn đồng để con làm quen và ý thức được chuyện tiền có được là phải "vất vả" kiếm chứ không tự nhiên đến với mình.
"Bé Mèo rất thích thú với việc này. Những khi mẹ giận hay có chuyện không vui, con hay lấy ví tiền ra và bảo: 'Để Mèo đưa mẹ đi chơi'. Bên cạnh đó, mỗi khi ra ngoài ăn, vợ chồng mình cũng để Mèo tự gọi món mình thích. Lúc đầu, con còn rụt rè nhưng bây giờ đã xông xáo hơn", Thảo kể.
Mỗi người sẽ có một quan niệm và cách dạy con khác nhau nhưng theo Thảo Đinh, làm bạn với con là cách dạy dễ dàng hơn cả. Bởi chỉ khi con cảm thấy thoải mái, con mới có thể chia sẻ với mình những suy nghĩ, mong muốn của con, để từ đó, người mẹ biết cách ứng xử hay cho con lời khuyên phù hợp. Cũng như với công việc, khi người mẹ biết "tận hưởng" trong từng khoảnh khắc thì sẽ không tự tạo áp lực cho mình và có thể giải quyết khó khăn ổn thỏa.
>> Xem tiếp: Bộ ảnh đáng yêu của hai mẹ con Thảo Đinh
Song Giang
Ảnh: Dinky Hoang