Câu chuyện cậu bé Nhật Bản, Yamato Tanooka, 7 tuổi, bị cha mẹ phạt bỏ lại trong rừng đầy gấu và sống sót sau 6 ngày chỉ uống nước, ngủ trong doanh trại quân đội bỏ hoang thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Cha mẹ Yamato ban đầu khai với cảnh sát rằng con trai họ mất tích lúc khoảng 16h (giờ địa phương) hôm 28/5 khi cả nhà leo núi hái rau dại nhưng sau đó thừa nhận nói dối. Tức giận vì Yamato ném đá vào xe và người đi đường, họ phạt con bằng cách bắt xuống xe rồi lái đi xa khoảng 500 m. Bố mẹ Yamato nói với cảnh sát rằng đi được một đoạn liền quay lại nhưng không thấy con đâu.
Sau khi bị bỏ lại, Yamato đi bộ quãng đường 5 km trước khi phát hiện một doanh trại quân đội bỏ hoang. Nhiệt độ ban đêm ở khu vực này là 7 độ C. Cậu bé giữ ấm bằng cách chui vào hai tấm đệm trong doanh trại và chống đói bằng cách uống nước từ vòi nước phía ngoài.
Việc cha cậu bé đuổi con ra khỏi xe để "phạt" nhưng lúc đầu không dám khai thật với cảnh sát vì sợ "những gì mọi người nghĩ" càng khiến dư luận nước này tức giận. Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích bố mẹ Yamato "lạm dụng" con, thậm chí còn gọi họ là "cha mẹ quái vật" hay "cha mẹ tồi". Nỗi xấu hổ sợ bị mọi người chê trách của ông bố ấy còn lớn hơn cả mối quan tâm của ông ta với con trai mình. Điều này phản ánh một nét rất "người Nhật": Luôn lo lắng tới cách xã hội nhìn mình.
Hầu như không ai lên tiếng ủng hộ người cha bởi đơn giản không có sự tranh cãi về chuyện đó. Cha mẹ không nên lơ là bọn trẻ mà phải luôn để mắt tới chúng là quan điểm nhận được đa số sự đồng thuận. Chuyên gia giáo dục Naoki Ogi lên án hành động của cha mẹ cậu bé và nói đó là sự "thờ ơ, lạm dụng". Ông cũng chỉ trích các bậc cha mẹ Nhật đang có xu hướng xem con em mình như tài sản cá nhân.
Tuy nhiên sau đó, các quan điểm bắt đầu đa dạng hơn. "Nuôi dạy bọn trẻ thật khó" được xem như tiếng thở dài trên khắp mạng xã hội hay các chương trình truyền hình. Tomoaki Ogura, người dẫn chương trình buổi sáng "Tokudane!" nổi tiếng của kênh Fuji TV, cho rằng trong trường hợp Yamato, cha mẹ chỉ cần nói "nếu con hư, bố mẹ sẽ không cho đi cùng, hãy ở yên đấy" là đủ để răn đe.
Không ít ý kiến bình luận nhớ lại kỷ niệm ngày nhỏ từng bị nhốt trong tủ hay bị cha mẹ giả vờ bỏ lại vì không nghe lời. Yumi Toyozaki, nhà bình luận văn học nổi tiếng, chia sẻ trên Twitter: "Tôi là một đứa trẻ hiếu động, bướng bỉnh và hay gây gổ, vì thế tôi rất hiểu người cha đã bỏ lại con trong rừng một lát để phạt bé. Tôi hy vọng mọi người ngừng chỉ trích ông bố đó".
Bọn trẻ có thể biến mất trong nháy mắt, vì thế theo Tomoko Miyakoda, bà mẹ có con trai 4 tuổi, cha mẹ cần để ý hơn để tránh những điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, Tomoko vẫn thấy khó hiểu rằng tại sao cha mẹ Yamato lại để con trong rừng như thế.
Hà Phương
Theo BBC