Trong khi hầu hết các mỹ nhân Việt đều rất kín tiếng với chuyện tình cảm và họ thường là đối tượng để cánh mày râu săn đón, chinh phục thì trường hợp của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, diễn viên Thúy Diễm và ca sĩ Phương Linh lại cho thấy một quan điểm khác. Họ đã tự xếp mình vào nhóm những người phụ nữ cá tính mạnh, dám yêu và không ngại thể hiện tình cảm với người mình yêu.
Diễm My là một trong những mỹ nhân của thập niên 90 có tư tưởng phóng khoáng về chuyện tình yêu. Khi trả lời phỏng vấn về chuyện tình với diễn viên Thương Tín, Diễm My chia sẻ rất thẳng thắn rằng, ở thời điểm đó, cô luôn có cảm nhận là nếu không chiếm được trái tim của người đàn ông này thì sẽ rất đáng tiếc trong cuộc đời. Bản thân cô không thích quan niệm "trâu đi tìm cột" mà sự chủ động trong mọi việc vốn là một cá tính của người đẹp nên "dù biết mình đẹp, tôi thích ai là tôi chủ động tấn công liền chứ không ngồi đó để người phụ nữ khác giành mất".
Người đẹp cũng không ngại bị "mất giá" vì luôn tỏ tình mà ngược lại, theo cô, khi đã chủ động yêu thì nếu nhận ra người ta không toàn tâm toàn ý với mình thì cô cũng biết đường để rút lui. Nhờ thế mà sau khi kết thúc một cuộc tình, Diễm My không bị rơi vào cảm giác thù hận hay trách móc đàn ông. Cô vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp hoặc chí ít là ở mức độ xã giao với tình cũ vì Diễm My cho rằng: "Tôi nghĩ những cuộc chia tay, lỗi đều ở mình vì mình không đủ hấp dẫn họ".
Trong tình yêu, việc chớp đúng thời cơ rất quan trọng vì nếu "đối tượng" là người đàn ông hội tụ nhiều điều kiện tốt thì hẳn sẽ có nhiều "vệ tinh" xung quanh. Nếu người phụ nữ cứ mãi rụt rè, nhụt nhát và giữ tâm thế chờ đợi thì có thể sẽ mất đi cơ hội đến với tình yêu đích thực. Diễn viên Thúy Diễm có lẽ là người hiểu rõ hơn cả tình huống này vì người mà cô trao gửi yêu thương là một chàng trai hào hoa bậc nhất showbiz Việt - Lương Thế Thành.
Thúy Diễm và Lương Thế Thành bắt đầu nảy sinh tình cảm khi tam gia bộ phim Ranh giới tình (năm 2003). Khi đó, chàng mới chia tay mối tình sâu đậm gần một năm, còn nàng thì "chưa một mảnh tình vắt vai" nên dù đã ngầm hiểu tình ý với nhau nhưng nói ra ba từ quan trọng thật không dễ dàng. Theo lời của diễn viên Lương Thế Thành kể lại, mãi sau này khi đã quen biết nhau một thời gian thì trong lần đi chơi cùng bạn bè, Thúy Diễm đã uống chút rượu "đủ để đỏ mặt" rồi ghé sát vào tai anh nói: "Em yêu anh".
Câu chuyện này thỉnh thoảng vẫn được Thành nhắc lại để chọc Diễm, khiến Diễm mắc cỡ nhưng cùng nhờ lần đó mà cả hai đã vượt qua rào cản và trở thành một đôi trai tài - gái sắc. Tình yêu của Thế Thành và Thúy Diễm cũng đã có cái kết có hậu khi họ vừa tổ chức lễ đính hôn vào tháng 10 vừa qua. Thậm chí, chính cách suy nghĩ và hành động của Thúy Diễm đã làm thay đổi phần nào con người Lương Thế Thành. Anh từng bộc bạch: "Công việc của tôi đòi hỏi phải có một mái ấm ổn định để yên tâm làm nghề. Trước đây, tôi khá chần chừ chuyện kết hôn vì nghĩ không biết bản thân có lo nổi cho cả một gia đình mới không. Vì chần chừ nên tôi đã để nhiều cơ hội vuột qua. Đến khi gặp Diễm, tôi quyết định cưới vợ phải cưới liền tay".
Một câu chuyện tình yêu khác bắt nguồn từ lời tỏ tình của phái yếu là Đông Hùng và Phương Linh Idol. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2014. Mặc dù không phải là những người chiến thắng nhưng so với các thí sinh khác, Đông Hùng và Phương Linh lại được "lãi" nhiều nhất bởi họ đã có được một tình yêu đẹp.
Trong một buổi giao lưu cùng fan, Phương Linh đã thừa nhận cô đã tỏ tình trước với Đông Hùng, khiến không ít người bất ngờ. Nữ ca sĩ bật mí: "Dĩ nhiên lúc đó Đông Hùng cũng phát 'tín hiệu' nên Linh mới dám bắt tín hiệu đó mà tỏ tình. Phương Linh là người rất khó để nói thích một ai đó nên Linh đã làm một clip dài khoảng 2 phút tỏ tình với Đông Hùng". Thời gian cùng nhau sinh hoạt, tập luyện khi tham gia cuộc thi đã tạo cơ hội cho cả hai tìm hiểu về nhau và tự tin tiến đến tình yêu. Thậm chí, nụ hôn đầu tiên của hai người cũng diễn ra tại bàn ăn của ngôi nhà chung.
Sau cuộc thi, câu chuyện tình yêu này được nhắc đến nhiều lần và người trong cuộc chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi quyết định làm như vậy. Với Phương Linh, khi được hỏi rằng tại sao cô có nhan sắc và tài năng lại không chọn một đại gia để yêu mà đến với Đông Hùng, cô đã chia sẻ những lý do chân thành. Cô là người yêu - ghét rõ ràng nên khi trái tim "rung động" trước Đông Hùng và Đông Hùng là "người đáng yêu, rất tử tế", cô đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm chứ không giấu giếm.
Cuộc đời của mỗi người có thể trải qua nhiều mối tình nhưng cảm giác muốn ở bên một người "trọn đời" có lẽ chỉ có một. Người phụ nữ hiện đại ngày nay không chỉ tự tin trong công việc mà cũng cần chủ động trong cả tình yêu bởi không ai muốn mình để vuột mất cơ hội rồi nuối tiếc mãi mãi. Còn nếu quan niệm yêu là một "vụ đầu tư" thì chọn đúng thời điểm sẽ quyết định phần nhiều sự thành công cho người trong cuộc.
Hà Nhi