Đại gia đình bao gồm bố, mẹ, 10 cô con gái, 2 cậu con trai và 1 em bé không rõ chính xác giới tính. Khi những bức ảnh này được chụp, các cô con gái lớn đang ở tuổi vị thành niên, em bé nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi. Thật khó có thể tưởng tượng được việc chăm sóc từng ấy đứa trẻ diễn ra như thế nào, nhưng dường như cặp vợ chồng này đã giải quyết ổn thỏa chuyện đó. Việc làm sạch giày dép cho 15 thành viên cũng chẳng hề đơn giản. Đại gia đình có duy nhất một chiếc xe và họ đã tìm cách để tất cả cùng ngồi vừa trên đó. Đại gia đình có duy nhất một chiếc xe và họ đã tìm cách để tất cả cùng ngồi vừa trên đó. 15 thành viên có thể ngồi vừa trong một chiếc xe nhưng lại không thể cùng trú mưa dưới một chiếc ô. Khi các bức ảnh được đăng tải, Maralin Manning và John Noonan, con của một trong các cô con gái và cậu con trai trong ảnh đã nhận ra bố, mẹ họ cùng các cô, bác và ông bà mình. Ông Maurice Noonan là một người nhập cư Ailen, chủ một quán rượu địa phương mang tên The Morning Glory. Ông cũng làm việc trong ngành công nghiệp len. Vợ ông, bà Mabel Metcalf Noonan cùng đứa con út của họ qua đời khoảng 4 năm sau khi những bức ảnh được chụp. Nhưng may mắn là 12 đứa trẻ còn lại đều lớn lên khỏe mạnh và dòng họ Noonan vẫn phát triển cho đến ngày nay. Hà ThuNguồn: LittleThings