Cậu bé Ulysses Allen, 5 tuổi, có xu hướng "bám" mẹ hơn bạn bè đồng trang lứa. Nguyên nhân có thể do cậu vẫn được bú mẹ. 5 năm trước, Adele đã sinh con tại nhà theo phương pháp liên sinh. Dây rốn của bé không được cắt như bình thường mà để rụng tự nhiên. Trong suốt tuần tuổi đầu tiên, Ulysses luôn được ở bên mẹ. Adele kể lại: "Matt đã dạy tôi rất nhiều bài tập thở để làm giảm các cơn đau. Điều quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể bạn, tôi biết mình có thể sinh con mà không cần đến sự hỗ trợ của y tế". Cô bé Ostara, em gái Ulysses, cũng chào đời theo cách tương tự.
Bác sĩ là một khái niệm mơ hồ đối với những đứa trẻ nhà Allen bởi chúng chưa từng gặp họ. Adele và Matt cũng không màng đến việc tiêm chủng cho các con. Hai vợ chồng cùng chung quan điểm lạ lùng: "Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết các bệnh bắt nguồn từ vấn đề tình cảm, vì vậy chúng tôi muốn chữa trị tận gốc thay vì lấp đầy cơ thể bằng các loại thuốc. Điều đó sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn". Khi Ulysses bị hen, bố mẹ cậu bé đã điều trị cho cậu bằng dầu bạch đàn. Cặp phụ huynh độc đáo nhất nước Anh còn tin rằng người ta có thể chữa khỏi những bệnh chết người như viêm màng não bằng cách nhịn ăn.
Adele cũng khẳng định các con cô sẽ không đến trường học bình thường. Ulysses không thể đọc, viết hoặc đếm số. Cậu bé dành phần lớn thời gian để đùa nghịch ngoài trời và vẽ bừa lên các bức tường nhà họ. Adele giải thích về điều này: "Ulysses tự học ở nhà nhưng tôi không cố gắng dạy thằng bé số và chữ cái. Tôi tin rằng trẻ em nên tiếp cận ngôn ngữ khi 7 hoặc 8 tuổi. Tôi thích để cho cu cậu tận hưởng thiên nhiên hơn". Adele cảm thấy tự hào khi Ulysses có thể kết bạn một cách dễ dàng với tất cả mọi người bởi cậu không bị "chết dí" trong một lớp học.
Cả gia đình Allen ngủ trong một phòng. Adele và Matt tin rằng điều đó khiến họ trở nên gắn kết. Giờ giấc của lũ trẻ khá "tự do" nhưng Adele nghĩ đó là chuyện đúng đắn: "Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Chúng tôi không bao giờ đánh thức bọn trẻ vào một thời điểm cố định, chúng tôi muốn cơ thể chúng tự hình thành nhịp sinh học phù hợp".
Năm 20 tuổi, Adele bắt đầu hoài nghi về cuộc sống hiện đại, nhất là khi cô thấy dầu dừa có thể giúp cô giảm cân trong khi các phương pháp tân tiến khác lại thất bại. Cô và Matt, một giáo viên Yoga bắt đầu nghiên cứu cách tạo ra một cuộc sống khác. Sáu năm trước, họ kết hôn tại Ấn Độ. Hai người bắt đầu từ chối các dịch vụ y tế và việc giáo dục ở trường học. Không lâu sau, Adele mang thai bé Ulysses. Bé Ostara chào đời 4 năm sau đó.
Matt và Adele muốn tham gia vào một cộng đồng sinh thái thân thiện tại Costa Rica, nơi mọi người tự trồng và cung cấp lương thực cho bản thân. Hiện tại, bữa ăn của gia đình Allen thường có khoai tây nướng, các loại hạt, rau và sinh tố chuối. Những đứa trẻ nhà Allen không bao giờ có đồ ăn vặt. Adele chia sẻ: "Các con tôi chưa bao giờ đến McDonald. Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ thích hamberger và khoai tây chiên. Tôi từng giải thích với Ulysses quy trình sản xuất thịt nhưng cu cậu chẳng thèm quan tâm đến nó".
Matt và Adele gặp nhiều ý kiến trái chiều về lối sống của gia đình họ. Nhiều người cho rằng, sở dĩ hai người có thể kiểm soát mọi vấn đề vì Ulysses và Ostara còn nhỏ. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi lũ trẻ đến tuổi trưởng thành. Nhưng cặp vợ chồng kỳ lạ có vẻ không quan tâm đến những ý kiến đó, họ tự tin khẳng định: "Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Tôi lựa chọn sự phát triển bền vững cho gia đình mình và tôi sẽ không phán xét ai đó vì họ sống theo cách khác biệt".
Hà Thu
Theo Mirror