Bố Clay Gunn, mẹ Mary Lauren, con trai Ezra, 2 tuổi, sống tại North San Diego, California, Mỹ. "Việc làm bố đã giúp tôi nhìn thấy bức tranh ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Đôi lúc, tôi gặp nhiều căng thẳng bởi áp lực công việc, nhưng chỉ cần trở về nhà và nhìn thấy thằng bé hạnh phúc khi nhìn thấy cha, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Sẽ không có vấn đề gì cả khi tôi có vợ và con trai ở bên, cuộc sống rồi sẽ ổn thôi". Bố Daniel Klenner, mẹ TeganVancouver, con gái Hazel, 1 tuổi, sống tại Vancouver, Canada. "Chúng tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp trong khu trung tâm khách sạn, tận hưởng và thư giãn kỳ nghỉ cùng cả gia đình. Vào buổi sáng, Hazel luôn rất vui vẻ. Con bé thích được âu yếm giống như bố của nó... Trong ảnh, tôi thích vẻ tình cảm của mình, còn Hazel thì cười toe toét. Tôi cũng thích bàn tay nhỏ của con bé khi nó đặt trên mặt mình". Bố Mark Wright, mẹ Kristy, con gái Kadence, 1,5 tuổi, sống tại Mississauga, Canada. "Tôi đang cố gắng để vượt qua tất cả những bài học đường đời, và con gái tôi là một trong những người dạy tôi về ý nghĩa của cuộc sống. Con bé đã mở rộng ánh mắt và trái tim tôi đến một thế giới mới với cách nghĩ mới, và tôi yêu tất cả những điều đó". Bố Joseph Morris, mẹ Allyssa Belle, con gái Betty Belle, 2,5 tuổi, Alaska, Mỹ. "Tôi luôn muốn dành thời gian cho Betty. Tôi biết Betty sẽ không phải cô gái bé nhỏ của tôi mãi mãi, vậy nên tôi thực sự muốn tận dụng khoảng thời gian khi tôi còn có thể mang con bé trên vai hoặc nắm tay con bé mà không cảm thấy một chút ngại ngùng nào." Bố Geoffrey Mboce Kimani, mẹ Norah và con trai Luca, 6 tuổi, và Nico, 1,5 tuổi, sống tại Kelowna, Canada. "Tôi thích bức ảnh này vì nó chứng minh Nico thích gần gũi với tôi. Cậu bé rất thích đọc sách và lắng nghe những câu chuyện của tôi về nền giáo dục ở Kenya và những câu chuyện về thế giới hoang dã". Bố Kupa Mutungu, vợ Tina, con trai Ezra, 1, 5 tuổi, sống tại Surrey, Canada. "Ezra yêu âm nhạc. Trước khi cậu bé được sinh ra, Tina thường ngồi bên cạnh cây đàn piano, tôi chơi đàn và cả hai chúng tôi cùng hát cho thằng bé... Sau khi Ezra được sinh ra, nếu chúng tôi hát một bài hát quen thuộc, cu cậu sẽ tạm dừng và nheo mắt một chút, giống như đang nhớ về những ký ức xa xôi". Bố Caleb Burkleo, mẹ Danielle, con trai Brody, 8 tuổi, Foster, 6 tuổi, Abram, 2 tuổi, con gái Story, 4 tuổi và Lula, 10 tháng, sống tại New York, Mỹ. Con gái tôi sắp phải phẫu thuật loại bỏ khối u trong cơ thể. Các bác sĩ không chắc chắn về khối u đó và tất cả mọi người đều sợ hãi, đặc biệt là Story. Con bé luôn cảm thấy được an ủi khi có tôi bên cạnh, vì vậy chúng tôi ngồi đó và tôi nắm lấy tay con bé như vậy trong suốt nhiều giờ. Bức ảnh này được chụp vào năm ngoái. Chúng tôi đã rất may mắn khi kết quả cho thấy khối u họ loại bỏ là lành tính. Bố Raphael Panais, mẹ Fiona, con gái Sophia, 2 tuổi, sống tại Halifax, N.S, Canada. Tôi thích bức ảnh này bởi nó ghi lại được khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, giống như đang cùng chia sẻ một bí mật. Tôi cũng hình ảnh chân con bé không chạm đến mặt đất. Con gái tôi rồi sẽ độc lập và trường thành mỗi ngày, nhưng tôi luôn thấy những đôi chân chênh vênh thực sự ngọt ngào và ngây thơ. Bố Tim Brooks, mẹ Nikki, con trai Ryder, 4 tuổi và Brooklyn, 1 tuổi, sống tại Brisbane, Queensland, Australia. "Đó là Ngày Quốc Khánh Australia, chúng tôi đã dành cả buổi sáng để bơi lội nên rõ ràng là tất cả đều cảm thấy một chút mệt mỏi sau đó. Lúc ngủ, các cậu bé trai thật dễ thương. Tôi luôn muốn chúng ở trên giường của mình". Bố Patricio Miguel Ulloa, mẹ Robin, con gái Ramona, 1 tuổi, sống tại Mississauga, Ont, Canada. Bức ảnh được chụp nhân dịp Halloween, chúng tôi đã ăn mặc giống như Max và Carol trong truyện Ở nơi quỷ sứ giặc non (Where the Wild Things Are). Tôi là một trong những người chỉn chu trong trang phục, nhưng tôi chẳng bận tâm. Bộ của Ramona là áo khoác gấu chứ không phải là một con sói như trong cuốn sách. Con bé đã mặc chiếc áo gấu này trong suốt cả mùa đông. Bố John Laskowski, mẹ, Kelsey, con trai Finn, 1 tuổi, Michigan, Mỹ. Thành phố Bay, bang Michigan. Vợ Kelsey và con trai Finn, 1 "Đó là một buổi chiều chủ nhật và tất cả chúng tôi vẫn đang mặc đồ ngủ. Vợ tôi, thợ săn ảnh của ngôi nhà, luôn cầm sẵn máy ảnh trong tay như bình thường và cô ấy đã chụp được cảnh Finn treo ngược chân lên tôi". Bố Alan Delides, mẹ Lydia con trai Hoxton, 2,5 tuổi, sống tại Toronto, Canada. "Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và đừng ước thời gian trôi nhanh. Là cha mẹ, chúng tôi luôn mong chờ những điều lũ trẻ sẽ làm trong giai đoạn tiếp theo, nhưng lời khuyên của tôi là hãy trân trọng hiện tại vì chúng sẽ lớn lên rất nhanh đấy". Bố Dustin Coldicott, Mẹ Tania và Henri, 3 tuổi và Magnolia, 2 tuổi, sống tại Prince Edward, Canada. "Chúng tôi luôn có một nghi thức vào sáng thứ bảy, đó là khoảng thời gian yêu thích nhất trong tuần: buổi sáng trôi đi chậm rãi và những đứa trẻ ùa vào giường. Cả gia đình có thể dành thời gian bên nhau thay vì bận rộn với công việc của mình. Chúng tôi sẽ lấy một vài cuốn sách yêu thích nhất của bọn trẻ và cùng nhau đọc. Tôi thích nhìn thấy mắt chúng sáng lên mỗi khi lật giở từng trang. Những buổi sáng như thế này là điều mà tôi hy vọng mình có thể ghi nhớ mỗi khi hoài niệm lại." Hà ThuẢnh: Instagram