“Sáng tạo để tạo nên sự hoàn mỹ của cuộc sống" được cô thể hiện trọn vẹn bằng chính sự thay đổi hình tượng nghệ thuật trong Faifo. Những tính năng của chiếc điện thoại không chỉ đột phá về công nghệ, mà còn mang đến một diện mạo mới, nội dung mới cho bộ phim.
Đạo diễn Cường Ngô và ekip làm phim trong một cảnh quay. |
Nếu Ngô Thanh Vân không tìm được ý tưởng từ tính năng S Note của Galaxy Note II, câu chuyện tình qua những mảnh note Faifo đã không ra đời. Khán giả cũng sẽ không được chứng kiến một “love story” thời hiện đại khi hai nhân vật chính tìm được nhau qua một tiếng chuông điện thoại trùng một cách bất ngờ. Một cô nhà báo với cái tên An lạ lẫm khám phá và ghi chép lại Hội An bằng điện thoại trong khi đồng nghiệp của cô tác nghiệp với mớ máy móc lỉnh kỉnh.
“Love Story- Câu chuyện tình yêu” giữa phố cổ Hội An thời công nghệ. |
Người ta vẫn lo sợ các phương tiện hiện đại làm cho con người ngày nay ít lãng mạn hơn, thích bàn phím hơn cây bút viết tay. Ngô Thanh Vân đã cho thấy sự lãng mạn cổ điển vẫn có thể được truyền tải một cách tinh tế bằng phương tiện điện tử hiện đại. Trong Faifo, Galaxy Note II không phải đơn giản là phương tiện liên lạc, làm việc hay một đạo cụ, mà đã trở thành nhân vật chính thứ 3. Những tính năng như S Note hay Easy Clip… đã giúp người viết kịch bản, giám đốc sáng tạo và diễn viên chính tạo nên câu một chuyện tình.
Ngọc Điệp