Xuất phát từ việc muốn dành tặng một món quà đặc biệt cho cậu con trai 4 tuổi, Wendy Tsao người Canada đã nghiên cứu và cho ra đời những con thú nhồi bông dễ thương lấy cảm hứng từ chính những bức vẽ của cậu con trai nhỏ. Thay vì chạy ra ngoài cửa hàng mua một con thú bông, Wendy muốn món quà của mình phải thật riêng tư, bền lâu và lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời con. Đến năm 2007, Wendy bắt đầu tung ra chiến dịch "Child's Own Studio" nhằm khuyến khích mọi người lấy cảm hứng từ những bức vẽ của con trẻ để tự tay tạo nên những món đồ chơi ý nghĩa mà không gây hại. Kể từ đó, Wendy đã cho ra đời hàng trăm mẫu thú bông dễ thương từ các bức tranh vẽ của trẻ em ở mọi lứa tuổi. Óc tưởng tượng và sự sáng tạo của các bé là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn. Nhiều bậc phụ huynh đã gửi những bức vẽ của con mình để nhờ Wendy may thành sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều đơn đặt hàng gửi về cho Wendy nên cô buộc phải tạm ngừng nhận những yêu cầu mới. Wendy khuyến khích các bậc phụ huynh nếu có thời gian cũng có thể tự tay làm công việc thú vị này. Suri Phan