Để tạo ra sự khác biệt cho những chiếc xe, thay vì sơn màu hoặc chế thêm phụ kiện cho xe thì nghệ nhân Carlos Alberto (người Bồ Đào Nha) đã tạo ra một chiếc xe vô cùng đặc biệt cho con gái mình và đặt tên là Daniella (tên của cô bé). Chiếc xe được anh tự tay làm bằng gỗ với kiểu dáng độc đáo, lạ mắt. Tất cả các bộ phận của chiếc xe đều được Alberto tự tay chế tạo bằng gỗ cứng, từ khung xe cho tới ghi đông xe. Chất liệu gỗ còn được dùng để chế tạo yên cho người lái và hành khách phía sau. Tuy lạ mắt nhưng yên bằng gỗ chắc hẳn sẽ không mang lại cảm giác êm ái và thoải mái cho người ngồi như loại bọc da thông thường. Những chi tiết không thể làm từ gỗ như động cơ xe hay bình xăng thì được giấu kín bên trong lớp vỏ gỗ. Những thớ gỗ được ghép hoàn hảo với nhau, tạo nên một chiếc xe có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Không chỉ là một chiếc xe, đó còn như một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của mưa và ánh nắng mặt trời, lớp gỗ trên chiếc Vespa có thể bị hư hỏng hoặc biến dạng. Chi tiết quá trình thi công chiếc xe, từ công đoạn đo đạc, cắt ghép gỗ đều được nghệ nhân chia sẻ công khai với những người quan tâm. SuZi Nguyễn