Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xưởng 'đóng tàu' bí mật

Những con tàu nổi tiếng từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, đã ra đời ở đây. Một xưởng "đóng tàu" bí ẩn như những "con tàu ma", nằm ở một vùng hẻo lánh của một huyện ngoại thành.

Nơi đây cung cấp những chiến hạm, thuyền buồm, du thuyền, ca nô cao tốc... hàng mỹ nghệ cho những đơn đặt hàng tiêu thụ độc quyền từ nước ngoài.

Đó là xưởng "đóng tàu" của anh Nguyễn Thành Hưng, chủ cửa hàng tàu thuyền mỹ nghệ Thành Hưng, là con trai và truyền nhân của ông Nguyễn Tấn Thanh, người khai mở ngành nghề này.

Thuyền, tàu buồm mỹ nghệ Việt Nam đang là một ngành hàng thủ công mỹ nghệ phát triển nhất hiện nay, với rất nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Do sự cạnh tranh khá gay gắt, thường thì các nghệ nhân giỏi hay giấu kỹ những bí mật về mẫu mã, "công nghệ" của họ.

Hình ảnh xưởng "đóng tàu" Thành Hưng:

Khi được thả xuống nước, soái hạm Bismark nổi tiếng của Đức trong thế chiến thứ hai, sẽ chìm xuống đúng mực nước chuẩn.
Chiếc chiến thuyền Vasa nổi tiếng của Thụy Điển, bị chìm vào thế kỷ 17, đến thế kỷ 20 mới được trục vớt.

Khẩu đại bác Louis XIV nổi tiếng.
Những chi tiết trên tàu giống hệt như thật, vì chúng được làm theo những bản vẽ.
Một góc xưởng đóng tàu.
Thân tàu chuẩn bị được lên chi tiết.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net