Thành thân nhờ Vespa 'se duyên'
Mê cái dáng cong cong, tiếng nổ lạch bạch, xịt khói mịt trời của những "con" Vespa cổ - cái thứ mà trên hai chục năm trước đây đem cho có khi còn bị... đánh, những chàng và nàng sưu tập bộ môn xe vừa cổ vừa khổ này ráng dắt díu nhau vượt qua "búa rìu dư luận" để cống hiến tài năng và sức trẻ cho đam mê.
Lâu dần, nhờ chiếc xe "quái quỷ" với những lần trở bệnh hành lên hành xuống, họ bỗng gắn bó với nhau lúc nào chẳng hay. Và nhiều nhiều lắm trong số những tay chơi Vespa khắp miền đất nước vào một ngày đẹp trời bỗng tìm ra được ý trung nhân cho riêng mình từ ngay trong bóng dáng của Vespa. Những chuyện tình Vespa tuyệt đẹp và đầy lãng mạn được ra đời.
|
| Matt và Thúy - Đôi tình nhân nhờ Vespa "se duyên". |
Hội ngộ trong Lễ hội Vespa Đà Lạt 2007, khách thập phương ấn tượng trước một cặp diễu hành rất xứng đôi đến từ CLB Vespa Vũng Tàu. Chàng quốc tịch Australia - nàng Việt Nam, đấy là cặp vợ chồng son Matt và Thúy. Matt sống và làm việc ở Vũng Tàu, một lần nhìn thấy chiếc Vespa cổ của ai đó lạch bạch nơi thành phố biển, Matt đâm mê cái âm thanh của tiếng "pô" xe và những đường nét uốn lượn hài hòa của Vespa cổ, rồi anh bước chân vào giới sưu tầm Vespa Vũng Tàu.
Từ đây, anh gặp Thúy - một cô gái cũng trong nhóm sưu tầm Vespa. Chàng sưu tầm một - nàng cũng chạy đua theo, dần dần họ trở thành đôi bạn Vespa và ngày càng trở nên khăng khít, kết cục có hậu cho thú đam mê của cả hai là một đám cưới hoành tráng nhờ thú chơi Vespa cổ.
Bộ sưu tập xe trước đây của từng người giờ được gộp chung lại làm một, cả thảy 11 chiếc là kết quả của 3 năm mà hai vợ chồng cất công sưu tầm. Matt bật mí: "Giờ là vợ chồng rồi, nhưng cả hai vẫn ganh đua chơi xe chẳng khác gì lúc trước. Ngay cả chuyến hội ngộ lần này, vợ chọn một chiếc của vợ, mình chọn một chiếc của mình. Cả hai đi từ Vũng Tàu đến Đà Lạt mất 12 tiếng, chưa bao giờ đi bằng Vespa với đoạn đường xa thế, mệt nhưng mà vui".
Thúy thêm vào: "Tụi mình đến với nhau nhờ thú chơi Vespa cũng là một chất xúc tác để vun đắp cho hạnh phúc của tụi mình". Matt và Thúy không chỉ đam mê sưu tầm xe cho mình, cả hai tìm mua những chiếc xe ưng ý, làm lại theo sở thích và phong cách của từng người, bên cạnh đó, Matt và Thúy đang hợp sức lại chọn hai chiếc xịn nhất trong bộ sưu tập, một chiếc sơn màu xanh, chiếc sơn màu đỏ nhưng không phải cho riêng mình. Matt tiết lộ: "Tụi mình làm hai chiếc đúng sở thích và phong cách của hai vợ chồng, dành cho hai đứa con (sẽ ra đời) sau này. Để khi chúng lớn lên sẽ có xe Vespa cổ đi, và cũng là để gợi nhớ, nhờ Vespa mà ba và mẹ mới gặp nhau nên vợ nên chồng".
Kể về mối tình đã đơm hoa kết trái, anh Vinh - chủ nhà hàng Vinh Quy - một thành viên tích cực của nhóm Vespa Đà Lạt cảm động nhớ lại: "Mình hồi nhỏ nhà nghèo, phải bỏ học nửa chừng, đi học nghề thợ máy ở một gara máy dầu nổi tiếng ở Đà Lạt. Ông chủ gara là người chơi xe Vespa, có cô con gái rượu xinh đẹp. Mình nhà nghèo, theo nghề máy một phần cũng nhờ đam mê, chăm chỉ học nghề nên được chủ ưu ái, thương mến, dần dà ông chấp nhận cho mình và cô con gái rượu tìm hiểu nhau. Khi ấy mình mới 17, con gái ông chủ mới 15.
Vừa học vừa làm cho ông chủ, thấy bố vợ tương lai đi đâu cũng rong ruổi trên con Super khắp Đà Lạt - Tánh Linh - Sài Gòn... để tìm mua phụ tùng xe hơi, mình cũng ước ao có được một chiếc xe máy để đi lại, và không xe gì khác hơn là một chiếc Vespa. Bố vợ tương lai biết ý, tặng cho cả 3 chiếc Acma còn lại trong nhà, nhưng ráp đi ráp lại chỉ vừa đủ một chiếc hoàn hảo, dùng đưa con gái ông chủ đi bán thịt ngoài chợ.
Nhớ những lần chở người yêu đi bán thịt, phía trước xe là túi thịt to, sau xe là người yêu và thêm một cô bạn, nhưng con xe lại trở chứng, tuột côn. Mình phải xuống xe, thân gầy một mình đẩy xe, túi thịt, và hai cô gái để lấy đà cho xe nổ là nhảy lên chạy luôn, vì dừng lại là xe tắt máy. Những kỷ niệm vật lộn với chiếc xe trở chứng đó càng tăng thêm tình yêu của tụi mình. Sau 5 năm tìm hiểu, ông chủ mới cho đám hỏi, 3 năm sau mới đám cưới. Kể ra là một mối tình dai dẳng và đầy ắp kỷ niệm với Vespa".
Sau khi thành thân với con gái ông chủ, anh Vinh được tặng luôn chiếc Super, giờ đây ở Đà Lạt, cả hai vợ chồng đều gia nhập CLB Vespa, chồng một chiếc - vợ một chiếc. Mỗi cuộc giao lưu, mỗi lần hội ngộ anh em Vespa các vùng, hai vợ chồng anh Vinh - chị Hà mỗi người một xe rong ruổi theo đoàn thật vui vẻ và hạnh phúc. Vespa vốn khó chạy, nhất là đối với nữ, nhưng anh Vinh tin tưởng vào tay lái vợ mình: "Bà xã mình biết đi Vespa trước cả mình, chính bà chỉ cho mình cách chạy Vespa đó chứ".
![]() |
![]() |
| Trong lễ hội Vespa Đà Lạt, rất nhiều bóng hồng cũng say mê chiếc xe không kém gì nam giới. | |
Nhiều cặp đôi vốn chênh nhau trong sở thích, chàng mê Vespa nhưng nàng ghét cay ghét đắng cái mùi khói và tiếng nổ lạch bạch. Ấy thế rồi cuối cùng cũng lạc hết cả vào đường... tình yêu. Hậu - một thành viên khác của Vespa Đà Lạt kể về mối tình với cô bạn rất ghét Vespa: "Đợt Vespa Đà Lạt giao lưu với Vespa Nha Trang, mình gặp Nga - bạn của một người trong nhóm Vespa Đà Lạt. Khi về, xe còn trống chỗ nên được giao nhiệm vụ đưa bạn gái này về Đà Lạt, trên đường đi nói chuyện với nhau, Nga chẳng biết gì đến Vespa, thậm chí còn ghét nữa là khác. Về Đà Lạt, những buổi đi chơi, những lần hẹn hò, cứ hễ thấy mình chạy Vespa đến nhà đón là thế nào cũng bị từ chối với đủ lý do, bữa thì đau bụng, bữa thì nhức đầu, bữa thấy mệt...
Nhưng một lần giao lưu với anh em Vespa Sài Gòn, mình đưa Nga đi theo, thấy anh em Sài Gòn đèo vợ con gia đình trên chiếc xe cổ dạo quanh Đà Lạt, rồi qua những câu chuyện, những lần tỉ tê với các chị em của Vespa Sài Gòn, Nga bỗng thay đổi hẳn. Chắc nhờ thấy chị em ngồi sau xe trông cũng dễ thương đáo để, nên từ đó đi đâu cũng đòi cưỡi Vespa. Cô ấy càng yêu Vespa bao nhiêu, tình yêu của tụi mình ngày càng tăng thêm bấy nhiêu...".
Cứ mỗi lần hội ngộ, mỗi lần giao lưu gặp gỡ, giới Vespa cổ lại chứng kiến thêm nhiều mối tình đẹp, nhiều cặp đôi hạnh phúc. Trong lễ hội Vespa 2007, mọi người được chứng kiến nhiều những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng hạnh phúc, vui đùa trong khoảnh khắc trang trí cho chiếc xe yêu dấu của mình, cùng dạo quanh thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Có thể nói, họ chính là những người tìm được hạnh phúc trong thú chơi, trong niềm đam mê bất tận với những dòng Vespa cổ.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)


