Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nam nhi dùng mỹ phẩm

Không chỉ có các cậu "xì tin" đất Hà Thành mới luôn chú ý "tút lại vẻ đẹp trai" cho mình, nhiều thanh niên cũng bắt đầu... điệu với hàng loạt các loại mỹ phẩm trước đây tưởng như chỉ dành cho phụ nữ như kem dưỡng da ban đêm, kem chống nắng, nước hương hoa hồng làm se lỗ chân lông...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phòng tập thể hình Nam Dương, rộng gần trăm m2 - vốn đầy mùi mồ hồi, mùi tạ sắt... như khác hẳn, khi có sự xuất hiện của anh chàng Khoa. Một mùi thơm nhẹ, nhưng rất quyến rũ bay bảng lảng khắp căn phòng.

Vài ba học viên đứng gần Khoa, hít hà rồi tự hỏi nhau: "Quái, cái mùi gì mày ơi. Đang tập mệt, hít cái, thấy khác hẳn". Và cũng phải mãi tới khi mấy ông bạn tập có "thâm niên" nhìn Khoa với ánh mắt dò xét, Khoa mới cười bẽn lẽn, thú nhận: "Thú thật với các ông. Trước khi đến phòng tập, tôi cũng làm mấy vòng quanh hồ Ngọc Khánh rồi. Nhưng mà khi chạy, trời còn nắng nên tôi có thoa ít kem chống nắng lên hai chân, cánh tay và thêm ít trên mặt".

Không như Khoa, H. là sinh viên năm cuối Học viện Kỹ thuật Quân sự, đồng thời cũng là dân đá "phủi" có tiếng. Trên tường, ngay cạnh bàn học, một mẩu giấy nhỏ ghi nội dung: "16h các ngày thứ 2, 4, 6 đá sân Nghĩa Tân. Sáng chủ nhật, 9h đá sân Không quân cùng đội anh Cường".

Dưới mẩu giấy, chiếc kệ chất đầy những những kem rửa mặt, ngừa mụn, làm trắng da, sữa dưỡng da, kem cạo dâu, kem chống khô da... đến sữa tắm. Chị H. nói như kể "tội": "Cứ ngỡ dân thể thao không cần chăm sóc sắc đẹp, lại còn là con trai nữa chứ. Không ngờ cũng ghê lắm đấy. Mỗi lần đi đá về, cu cậu vội chạy lên ôm đống mỹ phẩm, chui tọt vào nhà tắm, hí hoáy một hồi, tút lại dung nhan bị phơi nắng cả tiếng đồng hồ". Cả Khoa và H. người còn là sinh viên, người đang hành nghề nghề luật sư... song cả hai đều sử dụng mỹ phẩm.

"Tính đơn giản như ngay trên các mục quảng cáo rao vặt việc tìm người đều ghi rõ ưu tiên những người có hình thức ưa nhìn. Mà đó cũng mới chỉ là những công việc làm thêm như phục vụ quầy ba, tiếp thị, phát tờ rơi...", Đạt - sinh viên trường Đại học Hà Nội phân trần.

Trên thực tế, trong cuộc sống giao tiếp thường nhật, ngoài những điều kiện "cần" như: tư cách, đạo đức, năng lực... thì hình thức là điều kiện "đủ", giúp nam giới thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Rồi cả nỗi lo về "nhan sắc" khiến không ít chàng cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước "người ấy". Điều này làm cho họ không thể còn thờ ơ với hình thức của mình nữa.

Còn anh Tuấn, sau mỗi lần đi ra đường về, anh đều rửa mặt bằng sữa rửa mặt, giúp tẩy sạch bụi bẩn, lớp da khô và chết. Trước khi đi ngủ, anh dùng thêm kem chống lão hoá, rồi cả hàng đặc trị, gel dưỡng mắt hạn chế nếp nhăn, mắt húp, thâm...

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net