Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chơi xe Jeep ở Đà Nẵng

Sau những cuộc chiến tranh, nhiều loại xe Jeep được sử dụng với mục đích hòa bình. Ở Đà Nẵng, có 15 chiếc được tập hợp thành CLB Jeep đầu tiên trong cả nước.

Du khách nước ngoài trên đường đến Mỹ Sơn.

"Xoẹt một cái, từ trên chiếc Jeep nhà binh, hai ông Tây mang kiếm, đầu đội mũ samurai lao vèo ra biển. Hết phim, trời nắng quá, tôi đánh xe về", Lê Lý, còn gọi Lý "Đen", nhớ lại.

Hôm một hãng mỹ phẩm lừng danh dừng chân mấy ngày ở khu du lịch biển Furama. Họ cần một chiếc Jeep lùn để quay cảnh phi thời gian, phi hiện thực... dưới nắng chói chang miền nhiệt đới cốt khoa trương sức mạnh bảo vệ da của một số nhãn hiệu mỹ phẩm toàn cầu. Chỉ 30 phút vừa chuẩn bị vừa đóng phim, Lý được trả công một triệu đồng. "Xe Jeep vừa chơi vừa có tiền vừa được lên phim. Mà là phim quốc tế hẳn hoi. Cũng vui", Lý hồn nhiên khoe.

Lần khác, 10 chiếc Jeep dân sự và nhà binh của CLB Jeep Đà Nẵng đưa một nhóm chuyên gia môi trường Đức đi Mỹ Sơn - Hội An. Họ nghỉ tại khu du lịch 5 sao và tour đi bụi bằng xe Jeep mui trần được chào bởi một công ty du lịch Việt Nam. Sau tour, Trần Thu Đức - biệt danh Đức "Quy Hoạch" - cho biết: "Đó là chuyến đi thú vị. Người Đức nổi tiếng lạnh lùng nhưng không kém sôi nổi. Trên những chiếc Jeep còn lại sau chiến tranh Việt Nam và Iraq, nhàn du trên một đất nước thanh bình còn lưu giữ những di sản nhân loại, với họ là một kinh nghiệm vô giá. Về phía anh em, được bổ sung kinh nghiệm tua-gai và điều kiện ôn luyện tiếng Anh kiểu... Đức".

Các anh chưa kể hết những tour nho nhỏ, như Công ty du lịch OSC thường xuyên đặt hàng đưa du khách nước ngoài từ sân bay Đà Nẵng về khu du lịch 5 sao Furama. Chỉ 15 phút rủng rỉnh nửa triệu đồng/xe. Đổi lại, du khách như sống trong mơ: vèo một cái, đi từ chiến tranh đến hòa bình.

Trần Thu Đức đang công tác tại Viện Quy hoạch Xây dựng TP Đà Nẵng và là Chủ nhiệm CLB Jeep Đà Nẵng. Như 25 thành viên khác, Đức mê xe Jeep như người ta mê bóng đá, mê thiên nhiên. Có những chủ nhật, cùng chiếc Jeep, anh đưa gia đình biến khỏi thành phố sau tuần làm việc khá căng.

Đức xem việc rong ruổi pha chút mạo hiểm nhẹ nhàng trên những con đường lạ, gồ ghề sỏi đá là môn thể thao thân thiện môi trường. Chiến tích của anh là làn da đen nhưng cũng ít đen hơn Lý "Đen", người đoạt giải quán quân về làn da "nâu tươi màu suy nghĩ". Lo lam lo làm, từ sáng tới tối, hầu hết ngoài trời, gần đây lại mê phơi trần cùng xe Jeep nên anh đen như... cột nhà cháy, từ đó biệt danh Lý "Đen"ra đời.

Trầm tĩnh ở bãi Bắc.

Chiếc Jeep A2 của anh chánh hiệu Mỹ quốc, nhập cảng Vũng Tàu năm 1994, khi tậu về còn... vương mùi thuốc súng nhưng Lý vẫn chưa ưng, cứ mở ra mở vào cho đến khi xe êm, máy đều mới chịu. Đây là chiếc đầu bảng của CLB, đủ đồ chơi như ăng-ten lá mía, xẻng quân dụng, bình xăng sơ-cua, con đội đúng hàng. Chỉ còn thiếu chiếc PRC25 sắp được lắp vào là đủ bộ.

Là phó chủ nhiệm trực của CLB, khi đi với đối tác vận veston, Lê Lý đánh chiếc đen tuyền 3 chấm, có cửa mở trên mui. Khi đi kiểm tra việc trồng cây hoặc về thăm gia đình, bà con ở miền quê xóm Bàu, anh đánh chiếc Jeep.

Nhạy bén kinh doanh đồng thời đáp ứng nhu cầu chơi xe của anh em, Lê Lý đã sưu tầm được một chuyên gia chuyên điều trị Jeep, cơ sở đóng đô trước Công viên nước Đà Nẵng. Cần đâu có đó, hỏng gì thay nấy, giá cả phải chăng. Chuyên gia này chuyên lùng sục các loại phụ tùng thay thế, nhất là bộ tay lái và bi chữ thập. Có hôm, bí quá anh bay vào chợ trời TP HCM tậu vài chiếc xe cũ từ giữa thập niên 1960 và 1990 đã được rã ra, lấy những gì còn tốt cộng với hàng xách tay mới cứng. Dần dà, đội xe Jeep Đà Nẵng chẳng kém cạnh bất cứ đâu.

"Đi xe hộp, máy lạnh có cái thú nhưng đôi khi, với Jeep có lẽ thú hơn. Không cầu kỳ chọn đường, bãi đỗ. Nắng và gió đầy xe, hít căng lồng ngực. Mặt mình đối diện mặt người trên đường. Đôi khi gặp người quen, reo lên. Thật vui và thân ái" - kỹ sư Bích Ngọc, thành viên mới của CLB, tinh tế nhìn từ một khía cạnh khác.

Còn Paul và Karl, hai thành viên người nước ngoài của CLB, hóm hỉnh: "X- men không bằng J-men". Chả là ở Đà Nẵng có ít nhất một chiếc xe xịn X-5 sắp được một doanh nhân trúng cổ phiếu FPT đưa về, chúng không lạ với hai doanh nghiệp Paul và Karl. Song, hai ông Tây này vẫn khoái làm J-men hơn là X-men như thời thượng.

BTC Liên hoan Du lịch "Đà Nẵng - Biển gọi 2007" vừa gọi cho cặp đôi Lý - Đức, mời tham gia dẫn đầu đoàn du khách VIP trong ngày khai mạc 15/6. Để chuẩn bị, CLB đã thực hiện tour khảo sát Sơn Trà theo con đường mới mở từ Tiên Sa về Bãi Bụt.

Sau tour, dừng chân tại For You Beach - một nhà hàng biển từng được CLB Jeep Đà Nẵng chi viện trong lễ khai trương, ông Hồ Ánh, trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nói: "Sơn Trà sẽ không còn mờ ảo trong câu ca dao chiều chiều mây phủ. Còn gì thú vị bằng khi đứng trên đỉnh Bàn Cờ, du khách cùng lúc chia cái nhìn về Huế và Đà Nẵng. Tất cả nhờ vào đội xe Jeep Đà Nẵng. Đây sẽ là tour đắc địa".

Trần Thu Đức bổ sung: "Anh em sắm xe ra đâu chỉ để chơi. Tới đây CLB Jeep Đà Nẵng sẽ gắn bó hơn với ngành du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Huế, khởi đầu từ liên hoan du lịch biển 2007".

So với vài đô thị lớn, có thể lượng xe Jeep ở Đà Nẵng chưa nhiều nhưng dấu hiệu nguồn xe này từ nhiều nơi đang chuyển khẩu về đây đã rõ. Chùm di sản nhân loại gồm Huế, Hội An, Mỹ Sơn với những cung đường du lịch ven biển hoặc lên núi cao như Hải Vân, Sơn Trà, Bà Nà không xa thành phố đang là lợi thế của Đà Nẵng, không nơi nào so sánh được. Vì thế tương lai của Jeep Đà Nẵng là tương lai mở, như tôn chỉ mở của CLB này.

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net