Cầu thủ Thái chơi Vespa
Những cầu thủ Thái Lan đang chơi trong màu áo Hoa Lâm Bình Định có một đặc điểm rất dễ nhận ra, đó là thú chơi xe Vespa. Hầu hết trong số họ đều "trang bị" cho mình một “con” để dạo phố sau những giờ thi đấu, tập luyện căng thẳng.
![]() |
| Vespa của Manit. |
Những lúc rảnh rỗi, cậu chàng lại chạy xe bành bạch khắp các đường phố Quy Nhơn. Gặp ai anh cũng vỗ vỗ vào chiếc xe với vẻ tự hào: "Chạy tốt lắm đó, chỉ tiếc là phải thường xuyên thi đấu xa nên không thể mang nó theo".
Nhưng chạy được một thời gian, Issawa đã đổi chiếc Vespa khác có phân khối lớn hơn, sơn màu cam. Hỏi lý do, Issawa cười: "Xe kia chỉ có thể chở 1 mình Issawa, mỗi khi chở Worrawoot là nó chạy không nổi nên phải đổi xe này". Nhưng chiếc sau cũng chưa phải đã hết rắc rối. Có lần "cơn lốc màu da cam", tên gọi mà Issawa đặt cho chiếc Vespa mới của mình, dở chứng khiến anh đạp đến tháo mồ hôi hột mà nó chẳng thèm lên tiếng.
Sau Issawa, đến Manit cũng bắt đầu thú chơi xe Vespa và gần đây nhất là Sarayoot. Mỗi khi nhóm cầu thủ này chạy Vespa trên đường, nhiều người hâm mộ tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú.
Có 2 người luôn "đứng sau" sở thích của các cầu thủ Thái Lan là hậu
![]() |
| Sarayoot cũng sắp tậu 1 chiếc. |
Còn anh Hà là người "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" những "con ngựa sắt" này. Mỗi khi có điện thoại báo "Anh Hà ơi! Xe em chết máy ở đường" là anh Hà, với lỉnh kỉnh đồ nghề, có mặt ngay tắp lự để bắt những chiếc xe "quá đát" này phải nổ giòn giã và tiếp tục cùng khổ chủ bon bon lên đường.
Issawa cũng như các đồng hương của anh cực kỳ yêu quý những con Vespa bé nhỏ của mình. Sau mỗi buổi tập hoặc những khi rảnh rỗi, họ đều mang xe ra lau chùi sạch sẽ và dán thêm đủ loại đề can, hình ảnh cho chiếc xe thêm phần sặc sỡ.
Sarayoot cho phóng viên Bình Định biết: "Lúc mình mới đầu quân cho HL BĐ, thấy xe của Issawa là mình mê liền. Bên Thái Lan cũng có nhiều xe này và được nhiều người ưa chuộng. Hiện tại mình đang mượn xe của Trung Tuấn để chạy cho quen đường ở Quy Nhơn, rồi sẽ mua một chiếc cho riêng mình".

