Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Bôi sĩ' teen đường phố

Trên thế giới, có những nước mỗi năm phải chi ra hàng triệu USD để xóa sạch những bức tường bị bôi bẩn vì những nét vẽ nghệ thuật graffity của các họa sĩ đường phố. Nhưng cũng có người lại mời "bôi sĩ" tới nhà vẽ thoải mái lên tường nhà mình.

Một tác phẩm graffity.
Một tác phẩm graffity. Ảnh: Viethiphop.com

Đạp xe dạo quanh thành phố, khám phá những hẻm bị bỏ hoang, những toà nhà sắp bị đập đi xây mới, hay những công trình xây dựng hoang phế, bạn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật rất cá tính và đôi khi thực đẹp của những họa sĩ đường phố của nghệ thuật graffity (vẽ tường).

Theo Hoa Học Trò, rất có thể là nhóm Street Jockey (SJ), đóng đại bản doanh tại Hà Nội là trùm Graffity ở Việt Nam. Các tác phẩm đẹp nhất của nhóm được chăm chút, đẹp long lanh và được các đồng nghiệp công nhận "chẳng thua gì nước ngoài" - T.Đan (14 tuổi).

Linh, sếp sòng SJ, tâm sự: "Mê graffity quá nên mình chịu khó đi mời từng người có cùng sở thích, họp lại rồi quyết định lập nhóm. Ban đầu chỉ lèo tèo vài người, bây giờ cũng được 20 thành viên rồi. Rất may là có một thành viên trong nhóm có một căn nhà "free". Rủ nhau mở tiệm net và đây cũng là trụ sở chính của nhóm, 82 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội".

Dân graffity toàn là học sinh cả, kiếm đâu tiền mua sơn. Một bình xịt đạt yêu cầu hiệu VaLOX khoảng 17.000 đồng/lọ. Một lọ chỉ xịt được khoảng 2m2 là cùng. Cố gắng lắm cũng chỉ được 3m2 nếu chấp nhận tình trạng màu nhạt. Kinh khủng hơn là bắt đầu từ ngày 1/7, màu đen sẽ lên giá 20.000 đồng.

Hiện nay, các họa sĩ teen SJ chưa có đồ nghề vẽ graffity. Màu vẽ, các bạn không dám mua, chủ yếu lên mạng tự tìm công thức pha chế. Mặt nạ phòng độc, thường phải đeo khi sử dụng sơn màu, cũng không có, mà phải thay bằng khẩu trang.

Một số shop ngoài Hà Nội cuốn hút giới trẻ nhờ phong cách trang trí rất bắt mắt của nhóm SJ. Thỉnh thoảng, nhóm còn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ trang trí phông nền cho các chương trình ca nhạc nữa. Mỗi lần như thế, với những họa sĩ đường phố, thật là thỏa chí vẫy... bình xịt. Vẽ như thế gọi là vẽ đúng nơi đúng chỗ.

Ở đâu cũng vậy, tìm được chỗ để vẽ là một kỳ công. Nhóm G2 ở TP HCM cũng là gương mặt tiêu biểu cho graffity tại Việt Nam. Cứ sáng chủ nhật là nhóm hẹn gặp mặt sân Phan Đình Phùng. Rất nhiều lần, nhóm phải đi vẽ lén. Q. Dũng kể: "Tối 23/5, lúc 21h, mình cùng mấy thành viên trong G2 đi attack (vẽ lén) sau trường Hồng Bàng. Vẽ được hai hình thì bị các chú công an mời về đồn. Phạt tiền, bắt sơn trắng lại toàn bộ, kêu phụ huynh lên làm cam kết".

Những họa sĩ chín chắn hơn như N.Anh một ngày ăn nên làm ra rồi mua một mảnh đất dành riêng cho hiphop và đặc biệt là cho dân graffiter đến đấy tha hồ thể hiện.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net