Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những 'con mắt độc'

Chủ các shop vật tư ngành ảnh ở khu trung tâm TP HCM hoàn toàn không hề bất ngờ khi được khách hàng yêu cầu mua những máy ảnh hoặc máy quay phim có thể quay trộm để chơi mấy tay cạnh tranh làm ăn không lành mạnh. Thậm chí, họ cũng chẳng thèm nghi ngại khách có phải là công an hay dân báo chí khi mời chào hàng đống “đồ chơi” đặc biệt của mình.

Bạn là cô gái trẻ đang được bạn trai âu yếm. Coi chừng “hành động chỉ hai người biết” sẽ xuất hiện trên mạng. Ông là chính khách đang vui vẻ say khướt cùng bạn bè sau giờ làm việc. Cẩn thận hình ảnh không đẹp đẽ này có thể bị chụp lén.

Anh là doanh nhân đang bí mật đàm phán một sản phẩm mới: bí mật sẽ bị bật mí ngay sau đó. Bạn đã kín kẽ trong các lớp quần áo hay bóng đêm cũng dễ dàng bị lột hết... Với thời đại công nghệ kỹ thuật số ngày càng tinh vi, nhỏ gọn và rẻ tiền hiện nay, chuyện săn ảnh trộm bất cứ lúc nào, ở đâu cũng đều có thể thực hiện đơn giản...

Ở shop CD trên đường Nguyễn Huệ, tay bán hàng mới trạc 20 tuổi bày ra một lúc cả 5 “đồ chơi” cho khách chọn lựa. “Mỗi cái có một tính năng đặc biệt riêng, ông anh nên nghiên cứu kỹ trước khi quyết định”. Đầu tiên là cái hàng hiệu Panasonic D-Snap bản nhỏ gần 3 ngón tay nhưng mỏng tanh hơn bất cứ chiếc điện thoại nào bạn từng thấy.

Tuy nhiên, độ phân giải của nó vẫn đạt đến “2 chấm” (2.0 million effective pixels) bảo đảm cho ra ảnh giấy cỡ 10x15cm vẫn sắc nét. Hầu hết tính năng hiện đại của máy kỹ thuật số đều nằm gọn trong “cái bé xinh” này, nhưng chi tiết quan trọng nhất là giá chỉ có 250 USD. Cậu bán hàng khuyên: “Chỉ cần ngụy trang trong cái vỏ da là mọi người sẽ bị nhầm ra điện thoại di động. Ông anh tha hồ tiếp cận gần mà bắn...”.

Cậu bán hàng nhanh nhảu chào hàng tiếp “đồ chơi” thứ hai và khẳng định nó là đồ độc nhất vô nhị ở shop này. Đó là cái Sony Cyber - ShotU có chiều dài khoảng 5 cm, bề rộng chưa bằng hai ngón tay và dày khoảng một đốt ngón tay. “Chất lượng của Sony là yên tâm rồi. Độ phân giải cũng “2 chấm”, bộ nhớ 16 MB, có màn hình LCD, có thẻ rời bên ngoài, tha hồ mà bắn thích”. Giá chỉ 150 USD, khá mềm và ấn tượng hơn cả chính là sự nhỏ gọn của nó. Dân săn ảnh trộm nếu cho vào cái vỏ da của hộp quẹt Zipo đeo ở thắt lưng chắc chắn rất khó phát hiện. Nguỵ trang kiểu này có thể tiếp cận đối diện đối tượng... mà “bắn” trộm.

Loại camera pinhole đường kính chỉ 3,8 mm.Với kích thước ống kính như thế này chôn vào trong tường và thêm vật ngụy trang bên ngoài rất khó phát hiện.

Tuy nhiên, những “đồ chơi” này dù sao cũng bị bó tay ở độ nét “2 chấm” và khả năng zoom hạn chế. Ở shop D gần đó, người bán hàng trung niên có vẻ sành sỏi hơn trước những yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Ông ta chậm rãi tư vấn cho PV Tuổi Trẻ: “Cực kỳ nhỏ gọn thì thích hợp cho công việc của anh. Nhưng anh cũng nên tham khảo thêm những tính năng của máy. Chưa kể trên thị trường có một số máy mang mác hàng hiệu thực chất là hàng chợ sản xuất ở Đài Loan, Trung Quốc "cho ảnh như ma”. Chỉ vào trong lồng kính đứng to đến bỏ cả người vào đó cũng lọt, ông ta tự tin giới thiệu một loạt “đồ chơi” độc của mình: “Đây là con Olympus M mini digital. Nhìn chút xíu vậy chứ độ phân giải lên đến 4 chấm và zoom 3X tương đương với tele 125, giá chỉ 420 USD. Anh tha hồ mà rình từ xa. Ảnh in to ra bằng khổ bìa tạp chí cũng bảo đảm đẹp chán”. Tuy mang tiếng cồng kềnh hơn những máy trên, nhưng “con” này cũng chỉ bằng cỡ 1/3 bàn tay với độ dày chưa đến một đốt ngón tay. Dân săn ảnh trộm lành nghề có thể kẹp gọn trong lòng bàn tay mà... “bắn”.

Xấp xỉ cỡ máy này, người bán hàng chào một loạt tên tuổi hàng hiệu khác như Canon IXYII “5 chấm”, Casio M1, Nikon 3700... đang được chào bán hàng loạt. Trong đó, Nikon 3700 Coolpix ngoài độ phân giải ảnh “3 chấm 2” thực, zoom quang học 3X còn có chức năng ghi âm khá rõ và giá bán lẻ chỉ 270 USD. Tất cả những máy này đều có thể bỏ gọn trong túi áo, túi quần, khi tác nghiệp “bắn” có thể “bọc” gọn trong lòng bàn tay hoặc cái mũ, quyển sổ...

Chuyên nghiệp hơn, một số máy ảnh còn có chức năng chụp ảnh đêm (night shot) như Canon với giá chỉ xấp xỉ 1.000 USD. Với loại máy này, bóng tối rạp hát, công viên, buồng riêng, phòng ngủ khách sạn không còn là tấm màn che chở cho các đôi tình nhân dưới cặp mắt của đám săn ảnh trộm. Tuy không phân loại màu như chụp trong điều kiện ánh sáng bình thường hay đèn, nhưng tia hồng ngoại vẫn cho độ nét rất tốt trong màu sáng xanh.

Hiện ngoài các máy ảnh số, giới săn ảnh trộm còn nhiều loại máy quay phim kỹ thuật số kiêm chức năng chụp ảnh. Đây mới thật sự là những “đồ chơi độc” của những tay săn ảnh trộm chuyên nghiệp. Tính năng không hề thua kém, thậm chí một số còn hơn, những máy quay phim truyền thống, nhưng sự nhỏ gọn của chúng đang được các nhà sản xuất khai thác đến tối đa.

Tại các shop quanh thương xá Tax, những người bán chào hàng “con” Sony CCD-TRV228E nhỏ như quyển từ điển cá nhân, có thể nhét lọt túi quần, áo khoác với trọng lượng chỉ có 780 g. Tuy nhiên, tính năng của nó thật “kinh hoàng” với loại ống kính Carl Zeiss có thể quay phim trong bóng tối. Theo yêu cầu của tôi, bà bán hàng đã giới thiệu tường tận một chi tiết “không thể thiếu” là thiết kế zoom quang học lên đến 20X và zoom kỹ thuật số 999X. “Cậu có thể đứng xa 400-500 m mà quay vẫn rõ như đứng kế bên. Với tầm này, thậm chí không cần che giấu cũng chẳng ma nào phát hiện nổi...”.

Bị khách hàng chê “vẫn còn kềnh càng”, bà bán hàng không hề thất vọng tung ra tiếp “đồ chơi” thứ hai: “Hay là cậu lấy con Sony DCR - PC105E này vậy. Nặng chưa tới 0,5 kg, kích cỡ chỉ bằng nửa con kia với bề lớn nhất có 104 mm”. Tôi cầm thử chiếc máy lọt thỏm trong lòng bàn tay, nhưng vẫn có zoom quang học 10X và zoom kỹ thuật số 120X.

Camera hoá trang thành nút áo jacket.

Điểm đặc biệt của nó là cũng bảo đảm chức năng night shot, pin làm việc 9 giờ và máy hoạt động không phát tiếng động. Đây chính là loại máy bỏ túi có thể “lột sạch” những gì che giấu trong bóng tối như vụ các cặp tình nhân bị quay lén ngay sát bên mà không hề biết trong các quán cà phê không đèn ở Thanh Đa vừa rồi. Đặc biệt là hiện nay còn có loại ống kính với chức năng quay xuyên quần áo để lộ rõ phần da thịt người. Vì bị phản đối, hãng này đã ngưng sản xuất nhưng trên thị trường vẫn đang chào bán tự do với giá khoảng 250 USD/cái 37mm...

Thấy nhử mãi mà “cá vẫn không cắn câu”, một tay bán máy ở thương xá Tax cáu: “Ông đưa ra yêu cầu cụ thể đi, tụi này tìm cho”. Khách tỏ vẻ thân thiện: “Những con của mấy anh ngon rồi, nhưng thiệt tình tui muốn độc chiêu hơn nữa. Đó là máy quay phim, chụp ảnh được nguỵ trang trong các hình thức khác để có giơ ngay mặt mà bắn cận cảnh người ta cũng không biết...”. “Nếu vậy anh phải đặt trước, còn không thì kiếm địa chỉ này thử xem, có gì cứ nói Huy giới thiệu...”.

Theo chỉ dẫn nhiệt tình của Huy, khách săn hàng độc sẽ gặp Cao Tùng, sống trong con hẻm nhỏ ở “phố Hàn Quốc”, Phạm Văn Hai, Tân Bình. Khác với dự đoán ban đầu, Tùng tiếp tôi khá thoải mái: “Tôi sưu tầm công khai hàng xách tay của Việt kiều, dân du lịch ngoại quốc. Chỉ sợ không có đồ theo ý anh cần thôi, chứ có gì đâu mà ngại...”. Nói xong, anh ta vào nhà khệ nệ lôi ra hai cái vali nhựa to có khóa số và mở toang ngay giữa nhà. Tất cả đều là máy chụp ảnh, quay phim xài rồi, nhưng nhiều cái còn rất mới cả về chất lượng lẫn hệ sản xuất. Trong đó có cả những máy “pro” (chuyên nghiệp) của Nikon, Canon đang có giá thị trường đến vài ngìn USD...

Lục lọi một hồi, anh ta lôi dưới đáy vali lên một cái máy ảnh có bề rộng và dày chỉ khoảng ngón tay cái nhưng dài gần bằng cây viết bic. “Đồ độc của tôi đây. Độ phân giải “2 chấm”, vừa chụp ảnh vừa quay phim được khoảng 30 phút. Ống kính góc rộng 35 mm nằm trên đầu, anh có thể giắt túi như cây viết mà chụp”. Cầm chiếc máy chụp ảnh nhỏ xíu có đóng mác Sony, tôi dè dặt: “Sony thiệt hay hàng China đó?”. “600 USD không bớt một đồng. Tôi không bảo đảm Nhật, nhưng anh muốn kiếm cái này không dễ đâu”. Nói chưa dứt lời, anh ta cất ngay vào lại vali.

Tùng cho biết những loại máy nghiệp vụ này trên thị trường thế giới có rất nhiều, nhưng không bán phổ biến lắm vì nhu cầu ít. Ở VN, những người sử dụng máy này thường phải qua một vài công ty chuyên nhập hay nhờ người rành mua xách tay về. Anh ta sành sỏi kể về một loạt máy quay, chụp trộm chuyên nghiệp ban đầu chỉ được thiết kế cho giới tình báo, an ninh, nhưng bây giờ đã phổ biến rộng ra ngoài như những máy gắn trong đèn ngủ, chuông báo cháy, bình hoa, luồn qua lỗ khóa... trong phòng. Chúng chính là “con mắt lột sạch” các hoạt động đời tư, bí mật trong phòng khách riêng.

Đặc biệt, có cả loại máy thiết kế trên áo khoác như loại CS Lilin PIH-740CW, kích thước chỉ 40x40 mm, nặng 60g, được thiết kế liền với túi áo với giá vài trăm USD. Ở VN gần đây đã xuất hiện rất nhiều loại máy săn ảnh trộm này với giá ngày một rẻ. Vừa qua, vì chúng mà một số phụ nữ đã trở thành nạn nhân của các tên bệnh hoạn tình dục. “Anh muốn mua thì đặt cọc trước, khoảng 15-30 ngày giao hàng, muốn bao nhiêu cũng có”. Tuấn hiện đang có trong tay một vài loại máy này, nhưng hình như anh ta chưa tin tưởng thiện ý của tôi hoặc đã có người đặt cọc trước.

Một “kênh” cấp hàng khác là Vũ, một người VN lai Hàn Quốc hiện ở quận Tân Phú. Anh ta không mua bán máy ảnh, nhưng rất rành các chiêu săn ảnh trộm của giới du khách nước ngoài vì anh ta đang làm hướng dẫn viên du lịch tự do. “Có cái này độc chiêu hơn tất cả cái độc chiêu khác. Ông dám chi khoảng 10 triệu đồng để chơi không?”, Vũ hỏi khách.

Vũ kể trong giới du khách Hàn Quốc rất phổ biến chiêu sử dụng máy quay lén đặt trong vỏ những chiếc điện thoại di động: “Móc bỏ ruột cái đồ đập đá Nokia 3310 ra rồi cho máy quay phim nhỏ vào đó. Màn hình điện thoại cũng là lỗ kính quay. Trước đây là sản phẩm độc quyền của dân chơi Hàn Quốc, nhưng bây giờ đã chế được ở VN”.

Theo Vũ, điểm “kinh hoàng” của chiếc máy này là nạn nhân bị gí sát người quay cũng không biết, vì người ta chỉ nghĩ đời máy cũ này không có chức năng quay phim, chụp ảnh. Giá tại VN hiện khoảng 8 triệu đồng/cái cho màu trắng đen, 12 triệu đồng/cái cho ảnh màu. Nếu chỉ có một cái này thì hình ảnh không sắc lắm, nhưng nếu mua thêm bộ phận hỗ trợ rời đặt từ xa khoảng 50 m thì “rõ không thua gì truyền hình trực tiếp”.

Không chút ngần ngại, Vũ tiết lộ hiện có nhiều tay du lịch quốc tế chuyên đi săn ảnh trộm để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn rồi sau đó tung lên mạng rao bán kiếm tiền. Một số máy điện thoại di động chỉ được chính hãng thiết kế chức năng chụp ảnh, quay phim đơn giản như đồ chơi, nhưng các tay kỹ thuật đã tự cải tiến vượt bậc chức năng này. Và hiện phổ biến nhất trong giới du khách Hàn Quốc là chiếc S. cải tiến có thể quay phim tự động liên tục đến ba giờ. Giá bán khoảng 1.800 USD/cái, hiện đã xuất hiện khá nhiều ở VN.

Gần đây, vụ quay phim trộm kéo dài hơn một giờ trong quán cà phê Thanh Đa đã gây xôn xao dư luận. Hành vi gần gũi của các em học sinh phổ thông Trường HHT đã bị tay săn ảnh trộm sử dụng máy quay phim hồng ngoại trà trộn vào quán quay đặc tả cận cảnh. Thậm chí chúng còn quay rõ mặt mũi, phù hiệu trường học, lời nói của các em. Phim này sau đó được tung lên mạng, rồi chép ra đĩa bán trên thị trường trôi nổi. Ngoài ra, năm 2003, Công an TP HCM cũng phá được một vụ quay phim lén trong nhà trọ. Tất cả các phòng đều được thiết kế bí mật camera điều khiển từ xa. Khách vào mua dâm bị quay lại toàn bộ hành vi mà không hề hay biết. Hình ảnh này được truyền tiếp cho những người khác xem để có “cảm hứng”... Đặc biệt, một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu VN cũng đã từng là nạn nhân của những tay săn ảnh trộm.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net