Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tây Đô by night

Đêm Cần Thơ nóng bỏng từ đường phố, trong các quán bar đến vũ trường... khiến dân chơi Sài Gòn cũng phải bái phục. Nhưng cũng từ đó mà nảy sinh biết bao tệ nạn mại dâm, ma tuý...

Vũ trường ở Cần Thơ càng về khuya càng nhộn nhịp.

Tây Đô hiện chỉ còn tồn tại 2 vũ trường nhưng mức độ ăn chơi thì... khỏi chê. Tại hai vũ trường X.K (trong khu vực Trung tâm Hội chợ quốc tế Cần Thơ) và G. Club, hằng đêm tấp nập những cô gái ăn mặc cực kỳ mát mẻ đi cùng với những tay ăn chơi trên những chiếc xe du lịch, tắc-xi... Cô nào cũng ăn diện tới bến, điện thoại di động đời mới bấm liên tục, xe riêng thì toàn là Spacy, @, Dyland... hoạt động nhộn nhịp, ì xèo sau 12h khuya, nhất là những đêm cuối tuần.

Theo Thanh Niên, hai vũ trường hiện đại này luôn có những "chiêu" mới gây ấn tượng để thu hút nhiều thành viên, và bên nào "chơi bạo" thì bên đó thắng. Nên đã từ lâu hai nơi này đã trở thành điểm ăn chơi cho giới sành điệu mà đa số là "gái" hạng sang và thanh thiếu niên choai choai.

Vũ trường X.K tái khai trương sau một thời gian ngắn nâng cấp lại sàn nhảy, hệ thống âm thanh, ánh sáng, làm nổi cả trời đêm Tây Đô bằng 2 dàn đèn laser chiếu cực mạnh quét tia sáng lên bầu trời, ở tận đất Vĩnh Long vẫn nhìn thấy. Chưa hết, nơi đây còn thuê cả DJ nổi tiếng thế giới người Anh về phục vụ mà nghe đâu giá thuê liên tục 3 đêm đã là 30.000 USD. Chưa hết, vũ trường này còn thuê một đội vũ công nước ngoài cùng các vũ đoàn từ Sài Gòn về, mặc áo 2 mảnh cực ngắn theo kiểu Braxin và chỉ chuyên nhảy nhót câu mồi với nhiều pha uốn éo, vặn vẹo, ưỡn ngực, lắc mông... cực kỳ sex quanh các trụ inox. Âm nhạc kích động khiến nhiều cặp nam nữ ôm nhau lắc oằn oại theo kiểu "cọ xát" gây cảm hứng, cả tiếng đồng hồ chưa chịu buông, trong đó có không ít cặp đồng giới.

Rượu pha thuốc lắc khiến nhiều vũ công vừa nhún vừa lắc suốt cả giờ mà không cần nghỉ, mắt mơ mơ màng màng. Chốc chốc, có những chàng cao hứng nhấc bổng các nàng lên quay chóng mặt.

Nhảy thâu đêm.
Tại đây, có nhiều vũ nữ vốn xuất thân là gái làng chơi, nhảy hết mình để chứng tỏ mình đầy sức lực để khiêu khích, làm giá. Trong cái ánh sáng muôn màu nhấp nháy còn có rất nhiều cặp chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng lại tỏ ra không thua đàn anh, đàn chị chút nào về khoản nhảy và nốc rượu tây. Trong cái thế giới mờ ảo, đầy hơi men và khói thuốc, ánh sáng và tiếng nhạc vỗ nhói tim gan không ít những bậc "ông già gân" cũng nhảy nhót, miệng cười tay mơn trớn trên những cô vũ nữ "trước lạ, sau quen, khuya cặp bồ". Ngay tại vũ trường nhiều vụ mặc cả trót lọt và các cặp lần hồi biến mất.

Một nhân viên tại G. Club cho biết: "Giá sàn" của một lần đi như thế là 500 nghìn đồng với người Việt, 50 USD với khách nước ngoài, "over night" thì 1 vé (100 USD). Phần lớn các em sau khi kết thúc thời gian nhảy nhót tại vũ trường đều bắt được mối. Nhiều em có "mối" đặt hàng thông qua điện thoại di động, nếu không thì thả bộ xuống quán trước Công ty Du lịch Cần Thơ (bến Ninh Kiều) chờ.

Khu bãi cát đối diện sân vận động trung tâm ở Tây Đô được mệnh danh là "Ma Cao". Các nhà hàng, quán bar, khách sạn ở nơi này đang có chiều hướng phát triển trở lại sau một thời gian bị kiểm tra gắt gao. Người ta kháo nhau, các loại gái đang quay lại đất Tây Đô vì không tỉnh nào ở miền Tây lại "chơi khuya" như Cần Thơ. Đồng thời, Cần Thơ là trung tâm ĐBSCL nên lượng khách lưu trú tại đây cũng đông hơn các tỉnh khác trong khu vực.

Quốc lộ 91 hướng về Long Xuyên, đoạn từ lộ 19 đến lộ 20 (đường Cách Mạng Tháng Tám) đầy rẫy gái đứng đường công khai mời gọi khách dưới ánh sáng mờ ảo của hàng đèn cao áp tỏa. Nhiều em còn "non xèo" nhưng trông rất sành điệu, hút thuốc phì phèo ra giá sòng phẳng. Gái mà ra đây đứng thuộc loại hàng "dạt", dính tới ma túy và ẩn chứa những cái bẫy AIDS.

Vũ công với những màn nhảy ôm cột nóng bỏng.
Sau một thời kỳ bị truy quét rầm rộ, “gái phà” lại tái xuất và hoạt động chuyên nghiệp hơn với chiêu thức dẫn hàng qua di động. Các tài xế và “gái phà” đều lưu số điện thoại di động của nhau, khi có nhu cầu, các em sẽ nhảy theo xe để... phục vụ tại chỗ. Từ đó, một đội ngũ xe Honda ôm chuyên phục vụ các "gái phà" xuất hiện vì thời gian thực hiện một "phi vụ” có khi phải đi 5-10 cây số để quay lại điểm xuất phát.

Trong khi các đàn anh đàn chị quay cuồng trong vũ trường thì các thanh thiếu niên choai choai đất Tây Đô tỏ ra kết mô đen hơn với thú over night hè phố. Các nhóm độ tuổi học sinh tụm bảy tụm mười la cà nhậu nhẹt suốt đêm và rồi tập trung ở những điểm như khu công viên bờ kè đường Hoàng Văn Thụ, công viên Đồ Chiểu và các dải đường phân cách của đại lộ Hòa Bình, đại lộ 30 Tháng 4. Có nhóm đến trên 20 nam nữ tụ tập hút thuốc, uống rượu và hò hét. Chán chê lại chia thành từng đôi nép vào góc tối công viên, ôm nhau... "đóng phim".

Từ đó nảy sinh bao tệ nạn xã hội. Các vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền bằng xe Honda phần lớn là do các thanh niên lên cơn nghiền gây ra.

Khi Cần Thơ được công nhận đô thị trực thuộc trung ương đã có nhiều dự án xây dựng khu đô thị được triển khai. Thế nhưng, điều trông đợi nhất là các dự án khu vui chơi, giải trí lại chưa thấy đâu trong khi nhu cầu của thanh thiếu niên ngày một cao. Mươi năm trước đây, Cần Thơ cũng có nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa phụ nữ... nhưng rồi những điểm đó đã biến thành công sở, thành khách sạn mà chưa có điểm nào khác để thay thế.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net