Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đánh bạc ở casino vùng biên

Bên kia cửa khẩu Mộc Bài (giáp ranh tỉnh Tây Ninh với Campuchia) cách thành phố Mặt trời mới hình thành không xa, là hai casino hạng sang. Trung tâm đỏ đen này nằm trên một vùng đất nghèo đúng nghĩa 'chó ăn đá, gà ăn sỏi' đã khơi gợi trí tò mò của rất nhiều người...

ádsg
Casino Bavet nhìn từ phía trước.

Hai casino Bavet và Le Macau nằm đối diện nhau, cách biên giới khoảng một km. Cả hai đều được xây dựng khang trang với đủ hạng mục xây dựng (khách sạn, massage, phòng đánh bài, nhà hàng, karaoke...) nằm trên một khu đất rộng mênh mông độ vài chục hecta.

Quãng đường dài chừng 70 km đến cửa khẩu Mộc Bài mà phải đi tới gần 3 tiếng. Bên này là huyện Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh, còn bên kia là huyện Bavet, tỉnh Svay Riêng. Cả hai bên đều gần như không có dân cư, đất nhiễm phèn chẳng cây gì sống được nên người dân ở đây thường gọi là "cánh đồng chó ngáp". Nay phần của Việt Nam đã có nhiều ruộng hơn (sau một thời gian dài làm thủy lợi) và đã quy hoạch hẳn một khu dân cư nằm sát biên giới gọi là “thành phố Mặt Trời”.

Phía Bavet quang cảnh buồn hơn. Ngoài vài căn nhà lá lụp xụp với vài cây xoài đang ra trái, càng làm nổi bật lên hai khu nhà của hai casino Le Macau và Bavet nằm choán hết một khu đất rộng .

So với casino ở khu Geenting Malaysia thì cả hai casino ở biên giới Việt - Campuchia nhập lại không bằng về qui mô cũng như số lượng bàn chơi và cả cách bài trí. Thế nhưng với diện tích độ ba bốn trăm mét vuông, người ta tổ chức khoảng 20 bàn chơi bài (bàn nhỏ hơn ở Malaysia), luôn đông người chơi dù ở ngày đầu tuần và tiền chơi không hề nhỏ.

Một phụ nữ đứng tuổi ra vẻ giàu có đang chơi bài xập xám bảy lá nói với Tuổi Trẻ: “Tụi chị chơi nhỏ thôi. Chứ có cô gì đằng kia kìa (chị chỉ về bàn bài cào) chơi bạo lắm, mỗi ván vài ngàn đô!”.

Trong căn phòng ấy máy lạnh chạy suốt ngày đêm và những người phục vụ ăn uống cũng làm việc 24/24. Ngoài các bàn chơi đủ loại bài, còn có độ vài chục máy đánh bạc (“tướng cướp một tay”) và vài chiếc máy đua ngựa, đá banh, xí ngầu... cùng một nhà hàng đáp ứng miễn phí các nhu cầu ăn uống của người chơi.

Máy ảnh là một vật gần như cấm kỵ đối với các casino. Mỗi cửa vào đều có một cửa kiểm tra máy móc (giống như cửa vào sân bay). Tất cả vật dụng cồng kềnh đều phải để lại phòng gửi đồ, đặc biệt là máy ảnh. Những dấu hiệu cấm chụp ảnh có mặt khắp nơi. Các máy điện thoại chụp ảnh cũng được khuyến cáo không sử dụng khi ở trong khu vực sòng bài.

Để bảo đảm việc “không chụp hình”, còn có một lực lượng bảo vệ đông đảo luôn rảo quanh các bàn đánh bài cũng như một hệ thống camera đến vài chục cái được gắn trong khu vực chơi bài.

Khi một người móc điện thoại ra, lập tức có một bảo vệ đến bên cạnh như cảnh báo không được chụp ảnh bằng điện thoại. Những người bảo vệ này (cũng như những người phục vụ) đều nói tiếng Việt rất sõi. Ngoài việc bảo vệ nội qui của casino, họ còn là người hướng dẫn khi khách có yêu cầu.

Người vào casino đa số tụ tập ở các bàn bài cào và xập xám. Một số thích xì dách. Có lẽ đây là loại bài dễ chơi. Rất ít thanh niên, đa số đều ở tuổi trung niên và số lượng phụ nữ không nhỏ.

Ở bàn rulet chỉ tụ tập ít người chơi. Họ chơi bằng những thẻ màu tai tái (thẻ không đổi được ra tiền mặt) chứng tỏ họ là khách quen hoặc người quen của chủ casino. Loại thẻ này chỉ người chơi đổi với nhau hoặc giữ lại cho kỳ chơi sau.

Nhiều người sau một thời gian chơi, qua ngồi uống cà phê, bia hoặc ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục chơi. Để thư giãn cho người chơi, casino còn có hẳn một chương trình văn nghệ hai buổi trong tuần. Hầu như rất nhiều người thích xem văn nghệ sau một ngày chơi mệt mỏi và căng thẳng. Khi có văn nghệ ở Le Macau thì Bavet vắng tanh và ngược lại.

Phần ca hát trong casino rất bèo về mặt ca sĩ cũng như giá cả. Hầu hết ca sĩ đều không ai biết đến tên tuổi (và có lẽ họ cũng chẳng cần biết). Ca sĩ chỉ làm nhiệm vụ “có tiếng ồn cho vui” khi khách chơi bài ăn uống và chờ đến màn hấp dẫn nhất - múa sexy.

Thường có ba cô gái (Việt hoặc Thái) biểu diễn trong mỗi buổi văn nghệ ở casino. Giá mỗi buổi diễn của mỗi cô là 40 USD, phần tiền boa thì chia với bầu. Khi các cô diễn, bầu (một thanh niên Campuchia khá trẻ) đứng chỉ đạo. Bầu ra hiệu làm gì thì các cô làm theo... Mỗi buổi diễn như vậy không hạn chế thời gian, khoảng 30-45 phút và suốt thời gian ấy các cô ít đứng ở sàn diễn mà thường ngồi với khách.

Theo những người thường đến casino, nhiều khách đến đánh bài chỉ thích coi sexy show dù biết rằng “xui lắm!”. Không chỉ các ông mà các bà cũng khoái coi tiết mục này. Họ cũng la hét khá hào hứng như cánh đàn ông.

Một người cho chúng tôi biết để có được show diễn sexy, người tổ chức cũng phải có thế lực. Đã có người từng nhào vô tranh ăn ở các buổi diễn này và đã “chết” vì bị công an bắt! Trong casino còn có khu vực massage rộng rãi với những phòng massage kín như phòng khách sạn. Đa số các cô massage đều là người Việt từ các nơi đến.

Với giá 7 USD, khách có một buổi massage bình thường. Còn với 25 USD thì khách có một buổi massage đặc biệt (có thể đây là kiểu massage body như ở Thái Lan). Còn nếu thích thì có thể chi 50 USD cho một đêm massage.

Casino còn có một số phòng đặc biệt - đây là những phòng VIP. Theo lời những người am hiểu thì những phòng này (ban đêm tiếng nhạc xập xình suốt) dành cho khách sộp phê! Họ có thể chơi ma túy, thuốc lắc, thậm chí làm tình trong đó. Những phòng này được bảo vệ kỹ, thậm chí đến gần cũng khó.

Sau một chương trình văn nghệ dài dằng dặc (thường từ 19- 22h30) người ta lại kéo nhau vào sòng “chiến đấu” tiếp. Sáng sớm vào casino ăn sáng đã thấy người chơi “làm việc”. Họ chơi thâu đêm suốt sáng, suốt thời gian đến đây. Việc thắng thua cũng không khó đoán. Nếu người chơi mà thường xuyên ăn thì không ai mở casino cả.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net