Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tài sản quý nhất

Một đôi trai gái đang đi dạo thì gặp toán côn đồ. Chàng trai nhanh chân chạy trước.

Hôm sau gặp lại, cô gái căm tức nhìn chàng trai nói:

- Sao khi yêu, tôi anh luôn miệng nói: "Em yêu, em là tài sản quý giá nhất đời anh". Thế mà hôm qua anh bỏ chạy để tôi lại một mình?

Chàng trai phân trần:

- Đúng như vậy, em yêu. Ngay lúc đó anh cũng nhớ đến câu này đồng thời cũng nghĩ đến câu bố mẹ anh vẫn nói với anh: "Người còn thì của còn".

- !!!

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net