Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi giun cho chồng

Một bà góa đi gọi hồn chồng: "Anh có khỏe không?"

- Khỏe, người nhẹ lắm.

- Thế anh làm gì ở đó?

- Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá.

- Có cần em gửi xuống thứ gì không?

- Gửi giun cho anh nhé!

- Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu?

- Để ăn, suốt ngày xơi cá chán lắm.

- Hả?

- À quên nói với em, bây giờ anh là vịt rồi.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

16:41 20/4/2012

trang lê

buồn cười quá

Trả lời ý kiến của trang lê

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net