Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chơi xỏ

Một ông khách vào quán bar, đi đến quầy ông khách hỏi tiếp viên: "Bia giá bao nhiêu 1 ly?"

- 3 đồng - tiếp viên trả lời.

Khách bảo:

- Cho tôi 1 ly!

Uống xong ông khách lấy trong túi ra 3 đồng tiền xu, 1 đồng ông búng vào đầu bàn này, 1 đồng ông búng vào đầu bàn kia và đồng còn lại ông để tại chỗ và bảo với anh tiếp viên: "Anh nhặt hộ tôi nhé" và ông ra về.

Ngày hôm sau ông ta lại đến và cũng như ngày đầu, ông hỏi giá và kêu 1 ly bia, uống xong ông cũng thực hiện như ngày thứ đầu và ra về.

Ngày thứ ba cũng như hai ngày đầu ông vào gọi bia và uống, lần này ông lấy ra 1 tờ tiền có mệnh giá gấp 5 lần mấy đồng lần trước trả cho tiếp viên. Anh tiếp viên nhận và thoái lại cho ông khách 2 đồng và anh cũng làm như ông khách 1 đồng anh búng về phía đầu kia bàn và 1 đồng anh búng về phía đầu này bán. Búng xong anh chưa kịp nói với ông khách thì ông khách lấy trong túi ra 1 đồng nữa và nói với anh tiếp viên:

- Anh cho tôi thêm 1 ly nữa nhé!

Bảo Quốc sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net