Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vuốt

Hai bác sĩ nói chuyện với nhau:

- Chỗ tôi vừa có một bệnh nhân qua đời dù chúng tôi đã hết sức cứu chữa cho anh ta.

- Biết làm sao được. Rất nhiều trường hợp biết rõ bệnh nhân mắc bệnh gì, vậy mà các bác sĩ nhiều kinh nghiệm như anh cũng đành bất lực.

- Nhưng cũng ở chỗ tôi có một ông già, chúng tôi cũng đã chuẩn đoán rất chính xác là ung thư giai đoạn cuối, vậy mà hơn 9 năm nay ông ta vẫn sống khoẻ.

- Đúng thế! Đấy anh xem khi bệnh nhân không muốn chết thì các thày thuốc nhiều kinh nghiệm như anh cũng đành bất lực mà thôi.

(Theo Làng Xì trum)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net