Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Dốt nặng

Anh trai mắng đứa em:

- Sao mày dốt thế, bài toán dễ vậy mà làm không xong.

- Không biết thì mới hỏi anh chứ.

- Đấy, cái dốt nặng nhất của mày chính là ở đó!

***

- Cho tôi mượn bút.

- Đi học mà không mang bút có khác nào...

- Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?

- Không, ý tôi là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy!

***

- Bà thấy dung mạo tôi thế nào?

- Khuôn mặt ông hả... nhìn chung chỉ có cái mũi là không được đẹp lắm thôi, còn... mắt, miệng... đều tệ hết.

(Theo Làng Xì trum)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net