Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Quên găng tay trong người

Bác sĩ bước vào phòng hồi sức, vẻ mặt căng thẳng và nói với bệnh nhân:

- Chúng tôi cần phải báo với anh một tin buồn. Chúng tôi cần phải mổ anh thêm lần nữa vì tôi đã để quên trong bụng anh một chiếc găng tay.

- Ồ, chuyện đó có gì đâu. Anh cầm lấy tiền này và đi mua một chiếc khác đi cho xong chuyện.

***

Một người đàn ông trèo lên nóc một nhà cao tầng, sắp nhảy xuống tự sát. Phía dưới đường đám đông đứng tụ tập nhìn lên. Một viên cảnh sát và một vị bác sĩ leo ra cửa sổ tầng thứ 21.

Người đàn ông trông thấy hét lên: "Đừng đến gần, nếu không tôi nhảy xuống đấy".

Viên cảnh sát: "Này anh bạn, vị bác sĩ này nhờ tôi hỏi xem anh có đồng ý hiến thận cho bệnh viện sau khi nhảy xuống không thôi".

***

- Không thể tưởng tượng được, cái viên đạn quái quỷ đó chui vào đâu, mà chúng ta mổ phanh lồng ngực anh ta ra mấy lần rồi mà vẫn không thấy.

Nghe bác sĩ phẫu thuật than vãn như vậy với người trợ lý của mình, anh chàng trung sĩ đã bao lẫn quằn quại dưới con dao mổ rên rỉ:

- Trời ơi, sao các ngài không hỏi tôi ngay từ đầu, viên đạn đó bị kẹt lại trong túi áo ngực quân phục của tôi kia mà.

(Theo Làng Xì trum)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net