Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bác sĩ thú y

Một nhà quý tộc bị bệnh mời bác sĩ tới nhà:

- Thưa ngài, ngài thấy mình bị bệnh như thế nào? - Bác sĩ vui vẻ hỏi.

- Ồ, điều đó bác sĩ phải làm cho rõ chứ. - Ông ta cau có đáp.

- Chà chà! Nếu vậy xin phép cho tôi đi, sau một giờ sẽ trở lại. Tôi sẽ tìm giúp ông một người bạn, ông ta có thể chẩn đoán bệnh mà không cần hỏi một câu.

- Ông ta có tài thế kia ư?

- Đúng vậy, ông ta là một bác sĩ thú y lừng danh.

***

Một cô gái đỏng đảnh thuê họa sĩ vẽ chân dung mình. Thỉnh thoảng cô lại lấy son phấn tô điểm lại. Họa sĩ không kiên nhẫn nổi, thốt lên:

- Này cô, ta thỏa thuận lại xem là cô vẽ hay tôi vẽ đây?

***

Trong phòng tranh, một vị khách thốt lên:

- Bức tranh mới hiện thực làm sao! Tôi thấy chảy cả nước miếng.

- Vì cảnh mặt trời giữa trưa? - họa sĩ hỏi.

- Ồ, thế mà tôi cứ tưởng đó là món trứng ốp la với hành.

(Theo Làng Xì trum)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net