Xường xám khi rước dâu
Trong buổi sáng rước dâu, cô dâu Thúy Vinh không chọn lựa áo dài truyền thống như nhiều người khác mà lại chọn xường xám màu vàng chanh. Một phần nguyên nhân của sự lựa chọn này là vì chú rể Andrew Poh là kiến trúc sư nội thất người Singapore, gốc Hoa. Ngoài ra, xường xám có phần chít eo không quá bó, khiến cô dâu thoải mái dù đã mang bầu ở tháng thứ sáu.
Khác với phong cách tomboy thường thấy, Thúy Vinh mềm mại hơn khá nhiều khi mặc xường xám, trang điểm tông hồng cánh sen nhẹ nhàng. Trong bộ ảnh cưới trước đó, Thúy Vinh cũng có nhiều bức ảnh mặc xường xám cách điệu, với phần vai và lưng đắp voan mỏng lạ mắt.
Váy cưới lúc tiếp khách
Cùng gia đình hai bên và chú rể Andrew Poh ra sảnh khách sạn tiếp khách, Thúy Vinh hoàn toàn nổi bật với chiếc váy cưới đỏ rực. Đây cũng là một trong những chiếc váy Thúy Vinh mặc khi chụp ảnh cưới. Váy cưới được chọn khá khéo léo, với phần thân trên may hoàn toàn bằng ren, chít eo từ chân ngực và bồng bềnh ở dưới. Người đối diện hoàn toàn không nhìn thấy bụng bầu của cô dâu.
Sắc đỏ không chỉ là màu truyền thống trong đám cưới của người Hoa mà đó còn là xu hướng váy cưới của năm nay. Trên thế giới, hàng loạt bộ sưu tập ra đời có sự xuất hiện của sắc đỏ may mắn, tốt lành, hạnh phúc. Thúy Vinh trang điểm đậm hơn buổi sáng một chút để thêm rực rỡ trong tiệc buổi tối.
Váy cưới lúc làm lễ
Chiếc váy quây màu trắng dường như khiến Thúy Vinh “lột xác”. Cô dâu quyến rũ, nữ tính và mềm mại hơn so với phong cách thường ngày. Là một người mẫu, cô dâu biết phải che đi nhược điểm và tôn lên thế mạnh của mình như thế nào. Với váy cưới trắng, Thúy Vinh vẫn che được vòng hai đã khá to nhưng mặt khác, lại tôn được vòng một đầy đặn.
Thái An
Ảnh: Tường Huy