Mình xin chia sẻ về chiếc váy cưới mà mình thuê lại của một cửa hàng áo cưới gần nhà với giá 300.000 đồng. Mình cũng đi xem qua nhiều nơi nhưng không tìm được váy cưới mình thích, phải lo nhiều việc cho đám cưới nên cũng không có nhiều thời gian để đi tìm nữa.
Chồng mình gợi ý đến cửa hàng gần nhà xem thử thế nào, nếu được sau này đi lấy và trả áo cho gần. Mình thấy cũng tiện nên quyết định vào xem, cô bé chủ cửa hàng vô cùng dễ thương và hiếu khách. Em ấy hỏi mình vài điều về sở thích rồi lấy cho mình xem hai chiếc váy mà vừa nhìn thấy mình đã thích ngay.
Chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng khi mặc lên người mình cảm thấy rất dễ thương. Một chiếc màu trắng và một màu hồng. Sau khi cưới mình đăng hình lên Facebook và được rất nhiều bạn bè khen ngợi. Mình vui và hạnh phúc lắm lắm. Vui vì đã chọn được cái mình thích, vừa đẹp vừa rẻ. Qua đây mình xin gửi lời cám ơn đến cửa hàng áo cưới rất nhiều.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Võ Thị Ngọc Phượng
(Bình Chánh, TP. HCM)