Có lẽ đây là một trong những vấn đề thú vị nhất và rất đáng quan tâm (chắc chỉ sau váy cưới) đối với mỗi cô dâu. Ấn tượng về một cô dâu trong mắt khách khứa, bạn bè vẫn là trang điểm, làm tóc đẹp hay xấu. Dù cho bạn có trùng tu nhan sắc, chăm sóc làn da cả năm trời, nhưng nếu trong ngày đại, với một khuôn mặt trắng bệch, bự son phấn và một mái tóc như… Từ Hy Thái Hậu với hoa lá trên đầu thì cũng thành công cốc mất thôi.
Thông thường, vì không có nhiều thời gian trong ngày cưới, các cô dâu chọn thuê người trang điểm đến tận nhà hoặc qua cửa hàng/studio để trang điểm (tiết kiệm hơn).
- Chi phí cho một người trang điểm đến tận nhà tại London là khoảng từ 150 bảng (xấp xỉ 300 USD, bao gồm cả làm tóc và tùy địa điểm xa hay gần mà giá có thể hơn).
- Cho những người khác như mẹ cô dâu hay phù dâu là khoảng 40 bảng mỗi người.
- Ngoài ra, nếu cô dâu muốn trang điểm thử trước thì sẽ là khoảng 30 bảng một lần (tại cửa hàng hoặc phải trả thêm phí đi lại).
Có điều đáng nói là bất kỳ ai muốn trở thành chuyên gia trang điểm tại Anh đều phải có bằng cấp được chấp nhận bởi ngành công nghiệp làm đẹp. Họ sẽ phải có giấy phép hành nghề, ngoài ra phải có bảo hiểm nghề nghiệp (thợ ảnh, wedding planner,… cũng cần có bảo hiểm). Vì chẳng may sản phẩm họ dùng làm cô dâu bị dị ứng, bị bệnh ngoài da gì đó, uốn tóc làm cô dâu bị bỏng, đánh đổ sản phẩm trang điểm ra làm bẩn thảm của người ta, đến muộn làm ảnh hưởng đến lễ cưới, hoặc trang điểm quá xấu, người ta không vừa ý... tất cả những cái đó khách hàng có quyền kiện, và khi đó phải có bảo hiểm để chi trả. Ở Việt Nam thì tất nhiên là không có chuyện đó rồi, kiện tụng, đánh nhau như chơi.
Tôi quyết định tự trang điểm cho mình khi đi chụp ảnh cưới. Ảnh: Mai Nguyễn. |
- Giá ở Việt Nam thì khoảng 500.000 đồng trang điểm cô dâu tại cửa hàng, ngoài ra đến nhà thì từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào tay nghề và tiếng tăm của người trang điểm nữa.
- Làm mặt cho mẹ cô dâu, em gái, phù dâu… thì thêm khoảng 300.000 đồng.
Chỉ có điều sản phẩm họ dùng vô tội vạ, rất nhiều đồ quá đát hoặc không phù hợp với từng loại da, có nhiều hộp màu mắt và son trông như từ thế kỷ trước, chuyện cô dâu bị dị ứng, da bị mụn sau ngày cưới là chuyện cơm bữa. Những ai dùng sản phẩm tốt có tiếng tăm (ví dụ Mac) thì sẽ "hét" giá khá đắt (mà tôi xem qua một số hộp màu thì hầu hết là đồ giả, đồ nhái chứ chẳng phải đồ xịn). Bất kể lúc nào tôi để cho người khác trang điểm cho thì đều với một điều kiện, phải dùng đồ của tôi (ít nhất là chổi và kem nền, hoặc phải bôi một lớp kem trị mụn từ trước đó).
Tôi quyết định ngay từ đầu là sẽ tự trang điểm cho đám cưới của mình, không hẳn vì muốn tiết kiệm, mà vì không muốn có một khuôn mặt trắng bệch, bự phấn. Hơn nữa, sẽ không ai hiểu và chiều theo hết ý của tôi bằng tôi, đúng không nhỉ? Tôi tự trang điểm trong đám cưới ở Anh, chụp ảnh cưới tại Italy và Việt Nam, ngoài ra còn cả lễ ăn hỏi và đón dâu tại nhà. Riêng tiệc cưới tại khách sạn Melia thì do bị bạn bè, anh chị em, họ hàng rủ rê, cộng quá nhiệt tình giới thiệu cho tôi gần chục người trang điểm, ai nghe cũng hoành tráng, cuối cùng đành nhắm mắt chọn một người.
Em này tên là Lan, trang điểm cũng khá được, nhẹ nhàng tự nhiên, mỗi tội vẫn bị một bài chung là đánh mặt khá trắng, kẻ mũi thẳng tưng (nên trông hơi giả), đặc biệt trang điểm mắt hơi nhạt với tông đỏ đất và vàng, chẳng có chút điểm nhấn nào (mà theo tôi, buổi tối dưới ánh đèn lung linh thì cũng nên mạnh tay hơn một chút). Lúc sau tôi cũng phải xử lý thêm màu đen vào cho mắt có thêm… chút "chiều sâu". Nhưng nói chung, hôm đó thấy mọi người khen thì chắc là em này trang điểm được thật, chắc do tôi khó tính (trừ khi trong đám cưới không ai dại gì ra chê cô dâu thôi).
Kỳ tiếp theo: Tự trang điểm và làm tóc
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn