Gửi chị Giang,
Đọc bài viết "Tôi phải bán nhẫn cưới để trả nợ" của chị, tôi cũng gặp phải trường hợp giống hệt chị. Thật ra, gia đình vợ chồng chúng tôi cũng không phải thuộc diện nghèo mà cũng tạm đủ để sống. Thế nhưng trước khi chuẩn bị cưới thì vợ chồng chúng tôi cũng phải chạy vạy, vay mượn hết người này đến người khác. Vay để làm đám cưới cho nở mày, nở mặt bên đàng trai, đàng gái. Ấy thế mà cuối cùng chúng tôi nợ nần chồng chất.
Ảnh minh họa: IM. |
Vợ chồng chúng tôi quan niệm, cưới nhau thế là vui, là hạnh phúc quá rồi, không quan trọng lắm về cặp nhẫn cưới. Cho dù cặp nhẫn có tốt, có đeo đi chăng nữa mà không hạnh phúc thì cũng chỉ vậy mà thôi.
Hiện tại, tuy vợ chồng tôi không còn giữ nổi một món đồ hồi môn nào của hai bên gia đình cho, kể cả cặp nhẫn cưới nhưng chúng tôi vẫn ngày ngày quấn quýt bên nhau ấy thôi. Vậy chị Giang đừng buồn nữa, mà hãy cảm thấy vui khi hai vợ chồng chị vẫn hạnh phúc bên nhau. Biết đâu bây giờ hai vợ chồng chị không còn cặp nhẫn cưới nhưng sau này sẽ có nhiều hơn thì sao? Lạc quan lên nhé chị!
Vợ chồng tôi chúc anh chị thật hạnh phúc!
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Lê Minh Đạt