Vì quyết định cưới trước gần cả năm nên vợ chồng mình có thời gian rảnh rang để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Cũng vì muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp trong đám cưới nên mình khá cân nhắc chuyện chọn lựa váy cưới.
Sau khi xem xét và hỏi ý kiến chồng, mình quyết định may một chiếc cho riêng mình, một cái váy cưới đuôi dài với viền đăng ten. Trong thời gian chờ đợi thưc sự là mình cũng lo lắm, nhưng đến khi được khoác nó vào người thì mình và cả ông xã hoàn toàn hài lòng, đúng y như những gì mình đã tưởng tượng. Chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng và nhất là hợp với chiều cao khiêm tốn của mình, mình có cảm giác rất thoải mái và không bị gò bó chút nào.
Trong lúc may váy cưới mình cũng có đặt may một chiếc áo dài ren màu trắng đuôi dập ly, mình và ông xã cùng nhau đi chọn vải, chọn tiệm may. Vợ chồng mình có khá nhiều kỷ niệm với hai "em" váy cưới và áo dài nên mình quyết định mặc cả váy cưới và áo dài trong đám cưới. Mình mặc váy cưới lúc đón khách và làm lễ, còn áo dài trong lúc chúc rượu và chào khách ra về. Bạn bè khen trang phục đẹp, cô dâu xinh làm mình vui mình quá đỗi, cười tít cả mắt.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Trịnh Thùy Dung
(Quận Tân Bình, TP. HCM)
>> Tham khảo một địa chỉ tư vấn áo cưới cho các cô dâu.