>> Cô dâu khóc suốt đêm tân hôn
>> Cưới nhau nhờ một tin nhắn nhầm
Chị Huyền Trang thân mến,
Em đọc được bài viết của chị, Cô dâu khóc suốt đêm tân hôn, thông cảm với chị vô cùng và có một vài lời chia sẻ, nhắn nhủ với chị.
Đọc đoạn đầu em những tưởng chị sẽ có một kết thúc đẹp nhưng không ngờ lại buồn như thế. Em nghĩ nếu chị cứ giữ mãi quan niệm về số phận mình hẩm hiu và căm ghét con người đó thì chị sẽ không cải thiện được tình hình của mình đâu. Chị cứ xem đó một phần trong cái số phận của mình trên cuộc đời với quy luật nhân - quả. Mà cuộc đời dài lắm chị à.
Mọi thứ rồi sẽ qua, cái gì mình đáng được hưởng thì cũng sẽ đến với mình. Hãy quên những thứ làm mình đau và hãy chuẩn bị đón nhận những điều sắp đến. Mình không cầu trời cho cái con người phản bội kia chết không chốn nương thân, vì vậy là ác lắm, dù thiệt là mình tức lắm. Ông trời ắt biết sẽ quyết định thế nào cho số phận của cái người kia, mình không cần quan tâm cho mệt não.
Còn chị, hãy cứ sống và hoàn thành trách nhiệm với cuộc sống này. Rồi sau này khi nhìn lại, chị sẽ thấy khâm phục mình biết nhường nào. Chúc chị mau chóng vượt qua hoàn cảnh hiện tại.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Mỹ Linh