Mỗi lần xem lại những tấm ảnh cưới, mình thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhìn lại chiếc váy cưới được những người bạn thân thiết đặt may tặng.
Đám cưới của mình diễn ra sau bao nhiêu sóng gió mà chỉ có bạn bè là người luôn kề bên, động viên và an ủi. Do đó, các bạn mình dành rất nhiều niềm vui và sự chúc phúc cho mình vào ngày trọng đại ấy. Lúc mình cưới, tất cả mới ra trường nên thu nhập chưa tốt, vì vậy các bạn đã nghĩ ra cách cùng nhau đóng "cổ phần" quà cưới tặng mình, đó chính là chiếc váy dạ hội để mình mặc trong ngày cưới.
Ý tưởng ban đầu là muốn mua tặng mình một chiếc vay ren xòe ngắn màu trắng (vì mình thích màu trắng) được bán trong một cửa hàng thời trang dạ hội mới mở. Tuy nhiên, khi dẫn mình đến tiệm thử áo thì các bạn lại lân la đủ kiểu và muốn mình làm mẫu thử. Và rồi tất cả ý tưởng bị thay đổi liên tục, kết quả là các bạn chọn một chiếc áo dạ hội dài, đính nhiều đá trông rất sang trọng và hiện đại màu cam đỏ.
Vì cô dâu da ngăm và yêu màu trắng nên cả nhóm quyết định đặt may như mẫu đã chọn với phiên bản màu trắng và đính thêm những dải lấp long lanh lên thân trước của áo. So với ý tưởng ban đầu thì chi phí quà tặng đã đội lên gấp 2,5 lần (2 triệu đồng), tuy nhiên tất cả đều rất háo hức mong chiếc áo sớm hoàn thiện.
Ngày lấy áo cũng long trọng lắm cơ, tất cả đều có mặt đông đủ và hồi hộp chờ đợi. Kết quả là hết thảy đều hài lòng. Mình rất hạnh phúc nên mặc chiếc áo đó để chụp ảnh cưới và chào bàn tiệc trong ngày trọng đại.
Mình rất tự hào kể về chiếc áo cưới này mỗi khi ai đó xem ảnh cưới và hỏi về nó. Đó là món quà mang đến giá trị tinh thần rất lớn đối với mình. Cảm ơn những người bạn đã giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đem cho mình lại những tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
Nhân tiện mình cũng xin được "khoe" với các bạn độc giả chiếc váy mình chọn để làm lễ trong ngày cưới. Chiếc váy này mình chọn trong gói chụp ảnh (dịch vụ trọn gói, giá thuê khoảng 2 triệu đồng). Mọi người đùa rằng nhìn mình như cái "bánh kem di động" (có lẽ là do thiết kế tùng áo với phần voan nhúng như những vệt kem trang trí). Tuy nhiên mình rất hài lòng với sự lựa chọn này vì cảm thấy nó rất phù hợp với mình.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Lê Ngọc Thanh Châu
(P.8, Tp. Vũng Tàu)