Năm ngoái, dịp Tết đến tôi về quê chơi gặp đúng dịp đám cưới cô em họ. Quê tôi nằm ở một huyện nhỏ nên dịch vụ cho đám cưới không nhiều như ở Sài Gòn, số cửa hàng cho thuê đồ cưới, trang điểm cô dâu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhất là vào dịp gần Tết, vào mùa cưới nhà nhà tổ chức cưới xin vì thấy đầu năm trong nhà có hỷ sự sẽ đem lại may mắn cho gia đình. Vì thế, số cô dâu dịp giáp Tết cũng nhiều hơn.
Từ lúc 4h sáng, cô em họ tôi đã phải thức dậy đi trang điểm, vì nếu đến trễ thì không kịp về nhà đúng giờ lành để họ nhà trai rước dâu. Thế mà khi đến nơi thì đã có hơn mười cô dâu đã đến trước để đợi. Thế là em tôi phải ngồi đợi thợ trang điểm, làm tóc xong cho mấy cô đến trước. Kết quả là khi họ nhà trai đến rước dâu, cô dâu không về kịp vì chưa trang điểm xong.
Cuối cùng cũng không kịp giờ lành để rước dâu. Họ nhà trai phải ngồi đợi hơn 1 giờ đồng hồ. Khách mời bên họ nhà trai vì thế cũng phải chờ đợi, người thì đói, người thì mệt quá cũng bỏ về. Làm hai họ cũng mất vui.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Ngọc Nữ