Ngày cưới của tôi là ngày tôi rất buồn vì đó không thật sự là điều tôi mong đợi. Tôi yêu chồng tôi từ những năm đầu tiên bước chân vào trường trung cấp du lịch. Khi đó anh là người cận kề, giúp tôi vượt qua những khó khăn của ngày chia tay bạn trai. Tôi đau khổ và hụt hẫng, khó chấp nhận được anh nhưng anh vẫn chấp nhận làm chiếc gối để tôi có thể tựa vào khi đau khổ.
Ảnh minh họa: Tripletwist. |
Tôi đã tin tưởng và yêu anh nhưng thời gian làm anh xa tôi khi anh đi làm. Anh cưới tôi sau những ngày tháng tôi đau khổ vật vã với nỗi đau anh tạo ra. Tôi đồng ý lấy anh vì nhiều lý do nhưng không phải vì tôi yêu anh. Anh hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trong đầu tôi.
Ngày đám cưới, tôi cười rất tươi nhưng không phải vì hạnh phúc mà vì hình như đám cưới là điều mới lạ và khá vui với mọi người.
Đã 2 năm 3 tháng trôi qua, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn thế. Sau ngày cưới, chồng tôi vẫn hay đem về cho tôi nỗi buồn sau khi nói rất yêu vợ. Hiện tại niềm an ủi của tôi là con trai 6 tháng tuổi, mạnh khỏe và rất đáng yêu. Tôi hy vọng rằng chồng tôi sẽ biết nghĩ đến vợ con nhiều hơn là cá nhân mình.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Thu Hiền