Tôi sinh ra trong gia đình có bốn chị em gái. Ba mẹ tôi luôn thầm cảm ơn trời Phật vì đã cho họ những đứa con gái xinh xắn, dễ thương và học hành tới nơi tới chốn. Bao nhiêu người vẫn thường trêu đùa nhà tôi có bốn quả bom nổ chậm. Mong ước của ba mẹ giản dị lắm, chỉ mong chúng tôi sau này có gia đình, lấy người gần nhà, tử tế để được gần ba mẹ. Mẹ tôi hay hát câu:
Con gái mà gả chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho
Con gái mà gả chồng xa
Trước là mất giỗ, sau là mất con.
Rồi chúng tôi vào Sài Gòn học tập và đi làm nhưng vẫn nhớ như in câu mẹ hò năm nào. Duyên trời sắp đặt, tôi gặp anh, nay là chồng tôi. Anh là người Sài Gòn chính gốc. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt ba mẹ sau 4 năm yêu nhau, đêm ngủ mẹ ôm tôi vào lòng, bảo: "Mi thương chi cái thằng xa rứa, sau ni mà lấy nhau có biết đường mà về thăm mẹ không hả con?". Tôi cười khúc khích mà nước mắt lăn dài.
Lễ cưới diễn ra như đúng dự dịnh. Ba mẹ lặn lội đường xa vào Nam dự đám cưới con gái đầu lòng. Vì nhà xa nên chúng tôi mượn nhà anh họ ở Đồng Nai để làm lễ rước dâu. Ngày nhà trai xuống rước dâu, mẹ không ôm con gái trước mà quay qua con rể dặn dò: "Mẹ gửi con gái đầu lòng cho con, mẹ tin con gái mẹ chọn đúng người".
Rồi mẹ cầm tay tôi, trao cho tôi chiếc nhẫn, nước mắt tôi và mẹ ướt đẫm vai nhau. "Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa một lần mua cho con thứ gì giá trị, mẹ chỉ có thể cho con cuộc sống này thôi, sống hạnh phúc nghe con". Ba tôi, người đàn ông dãi dầu sương gió, những tưởng cứng rắn khô khan là thế mà mắt cũng đỏ hoe. Lát ba quay qua vỗ vai con rễ: "Con à, Hà nó nấu ăn tốn nhiều muối, bột ngọt lắm đó nghe con (ý nói tôi nấu ăn dở), con phải tập cho quen đấy nhé". Cả nhà ai cũng cười ồ.
Sau đám cưới, mỗi lúc nhớ ba mẹ, vợ chồng tôi vẫn thường cùng nhau ngồi coi lại những tấm hình trong ngày cưới. Lần nào tôi cũng khóc khi thấy cảnh ba mẹ dặn con gái trước lúc về nhà chồng. Vẫn dặn lòng dẫu lấy chồng xa nhưng trong tim ba mẹ không bao giờ xa. Nếu có dịp, chúng tôi luôn thu xếp để về thăm ba mẹ. Bởi tôi biết "con dù lớn vẫn mãi là con của ba mẹ".
Con gái đầu lòng của ba mẹ
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.