Tôi và anh quen nhau ba năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Về việc tổ chức hôn lễ, cả hai chúng tôi đều không cầu kỳ, chỉ cần có một bữa tiệc đông đủ bạn bè, đồng nghiệp là được. Đồng thời, đám cưới càng tiết kiệm thì càng tốt vì chúng tôi cũng không có nhiều tiền. Bố mẹ hai bên cũng đã thông qua mọi chuyện và quyết định rằng cả nhà trai lẫn nhà gái cùng đi xem ngày.
Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, hai gia đình đã nói chuyện với nhau để "chốt" một ngày vừa đẹp, vừa phù hợp về thời gian, thuận tiện cho hai bên. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, mẹ anh lại gọi điện cho tôi và nói rằng: "Mẹ đi xem thêm của một ông thầy khác, ông này đáng tin lắm, bạn mẹ toàn đi xem ở đó. Ông ý bảo ngày cưới kia không được con ạ, phải thay đổi nếu không hai đứa cưới nhau sẽ gặp họa".
Tôi cũng chẳng hiểu thế nào, chỉ vâng vâng, dạ dạ rồi về thưa chuyện với bố mẹ tôi. Vốn là những người dễ tính, bố mẹ tôi đồng ý ngay. Ngay tối hôm đó, hai bên cha mẹ lại gặp nhau, thay đổi lại ngày cưới.
Những tưởng sự việc như thế đã là xong, giờ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ. Ai ngờ, lại chỉ được 2-3 hôm sau, mẹ anh lại gọi điện cho bà chị họ ở quê, vốn là người mê bói toán, bà chị lại bảo ngày đó không đẹp, không cưới được. Một lần nữa, mẹ anh thay đổi quyết định. Hai gia đình lại gặp nhau bàn bạc và rồi bố mẹ tôi cũng đồng ý theo nhà trai vì tính ra thì cũng hơn nửa năm nữa mới cưới.
Nói thật, tôi hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ gì trong chuyện này. Tôi cảm thấy bà làm như vậy là không tôn trọng gia đình, bố mẹ tôi. Dĩ nhiên, tôi hiểu bà chỉ muốn tốt cho tương lai của hai đứa nhưng liệu có cần phải tin quá như thế không? Tôi thực sự không biết phải làm gì nếu bà lại một lần nữa thay đổi quyết định? Tôi thực sự rất muốn sống bên anh.
Ly Ly
* Độc giả gợi ý cách ứng xử cho tình huống trên vào phản hồi bên dưới và gửi câu hỏi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được tư vấn.