Vịnh Hạ Long - 1/5/2014
- Đến hòn Trống Mái rồi đấy, em biết hòn này tồn tại bao lâu rồi không? - Chàng hỏi.
- Em không biết! Bao lâu? - Nàng lúc này đang bận ngắm cảnh nên chẳng buồn suy nghĩ.
- Hơn 1.000 năm rồi, lâu ghê chưa?
- Ừ, hơi lâu! - Nàng lại quay ra ngắm cảnh tiếp.
- Em cũng ở bên anh... lâu thế nhé...
Chàng vừa nói tay vừa mở hộp nhẫn cầu hôn. Nàng ú ớ, toét miệng cười nhăn nhở. Thực tình, nàng lúc đó quá xúc động và không nói nên lời.
Tôi đã được cầu hôn như thế, rất bất ngờ, xúc động, và rất vui. Đó là vào dịp lễ 30/4, anh cùng gia đình tôi đi nghỉ mát ở Vịnh Hạ Long. Anh chuẩn bị mọi thứ từ khi nào tôi cũng chẳng biết, nhưng có một điều rõ ràng rằng, lời cầu hôn của anh đã khiến một đứa ưa tự do và cứng đầu cứng cổ như tôi bị thu phục.
Tôi đồng ý để anh đeo vào tay chiếc nhẫn ấy, cũng đồng nghĩa với việc tôi nguyện ý cùng anh đi đến hết cuộc đời. Ngay giây phúc ấy, tôi đã cảm nhận sâu sắc tình yêu to lớn của anh dành cho tôi. Còn giờ đây, khi viết bài chia sẻ này, tôi vẫn cười tủm tỉm vì cảm giác hạnh phúc của ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên.
"Em không từ chối anh được, vì nhiều lý do lắm, anh yêu ạ!"
Hoàng Nguyễn Hương Nhu
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.