Thân gửi anh!
Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên khi nhận thư em. Em không biết lúc này - lúc cầm lá thư trên tay - anh đang làm và nghĩ gì nhỉ? Anh có biết không, thật sự em không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa nên mới gửi cảm xúc đã chất chứa trong em từ lâu qua những dòng chữ này. Em nhớ anh! Nhớ anh thật nhiều!
Mình chưa một lần yêu nhau hay là người yêu của nhau, có chăng cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ em mà thôi. Nhưng thật sự, đến tận bây giờ em vẫn còn yêu anh, yêu anh thật nhiều sau nhiều lần bị anh khuớc từ. Đêm qua, em lại vừa mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh vẫn là anh của ngày xưa, vẫn gương mặt ấy thật dịu dàng, cười và đùa cợt với em. Anh có biết không, thật xấu hổ khi trong giấc mơ em đã vội ôm anh, vội hôn anh. Em hôn lên má anh thật nhiều, em nắm lấy tay anh thật chặt như không muốn rời xa, vì em biết rõ khi giấc mơ kết thúc, em sẽ không được gặp anh, không còn được gần anh. Em buồn biết nhường nào khi anh chỉ là bạn bình thường của em, trong lòng em như dậy sóng khi mỗi lần nhớ tới anh.
Ảnh minh họa: T.T. |
Nghĩ lại em thật nhút nhát trong những lần bày tỏ tình cảm với anh. Trước đây, đó chỉ là mấy dòng tin nhắn tình cảm thường tình bi luỵ, em đã thoáng qua cảm giác hối hận mỗi khi bị anh từ chối, nhưng chẳng bao lâu sau lại nuôi hy vọng. Em thật ngốc phải không anh? Và giờ đây, có lẽ em đã chín chắn hơn nhiều nhưng em vẫn muốn một lần nữa được thổ lộ với anh. Lần này sẽ khác anh à! Anh đã thấy chiếc nhẫn cỏ bên cạnh phong thư rồi đúng không? Một phần nào đó anh hiểu được ý em rồi đúng không?
Một lần nữa và đây sẽ là lần cuối cùng em nói với anh: "Em yêu anh!" và rằng em muốn làm vợ anh. Dù không muốn, anh cũng hãy đọc thật kĩ vì đây là những dòng tình cảm của người yêu anh suốt bấy lâu, anh nhé. Em muốn là vợ hiền của anh, em muốn đánh thức anh dậy mỗi buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho anh, muốn hàng ngày là người đợi anh về mỗi khi tan sở, là người cơm nước, là người duy nhất chờ đợi anh, chăm lo cho anh sau mỗi ca trực đêm. Em muốn là hậu phương của anh, muốn cùng anh bước tiếp những chặng đường còn lại, muốn hoà vào cuộc sống của anh.
Chiếc nhẫn cỏ anh cầm trên tay tượng trưng cho tình yêu hoang dại, điên cuồng của em dành cho anh - người con trai làm em thẫn thờ bấy lâu. Em có viết nhiều thêm nữa thì cũng không lột tả hết được tình yêu của em dành cho anh, chỉ mong anh hiểu là đủ. Em cũng biết anh không phải người thích nói nhiều, bấy nhiêu đủ để anh cảm nhận được. Chúc anh sức khỏe thật nhiều, thành công và hãy suy nghĩ thật kỹ, nha anh.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hạnh Trang