Thế là gần 10 năm quen rồi yêu nhau với bao vui buồn, giận hờn cũng kết thúc bằng một đám cưới tưng bừng trước sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè. Điều bất ngờ thú vị là vì anh và tôi học chung một lớp, anh là tổ trưởng gương mẫu còn tôi là cô lớp trưởng đanh đá và bướng bỉnh. Nhớ lại ngày anh ngỏ lời yêu, tôi đã xấu hổ nói rằng: "Mình là bạn học đó nha".
Chúng tôi tự lo đám cưới vì gia đình hai đứa đều khó khăn. Dù cái gì cũng phải tiết kiệm tối đa nhưng anh luôn động viên, an ủi rằng sau đám cưới, anh sẽ cho tôi một cuộc sống ngập tràn niềm vui, sẽ không còn khó khăn mà chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc vì anh sẽ mãi mãi yêu tôi.
Ngày mong chờ cũng đến, tôi và anh tay trong tay bước lên ra mắt bà con họ hàng. Đám cưới của hai thành viên trong lớp nên bạn bè đến chúc phúc rất đông, phải đến hơn 8h tối mới tàn tiệc. Vì theo phong tục ở quê tôi, chú rể phải đưa cô dâu về trong ngày cưới, nếu không ba ngày sau mới được về thăm ba mẹ, nên chúng tôi rất vội, chỉ kịp thay đồ. Anh giúp tôi gỡ vội mái tóc bới rồi cột gọn gàng xong là đi ngay.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Quay trở về nhà chồng, nhìn đồng hồ thì đã gần 10h khuya. Tôi vội vã gội đầu, tắm rửa vừa xong thì cùng anh và gia đình chồng ngồi đếm tiền mừng. Kết thúc mọi việc là 12h, anh mới xin phép ba mẹ cho hai vợ chồng đi nghỉ. Tôi vào trước thay bộ đồ ngủ thật quyến rũ, nhìn chiếc giường cưới đơn giản, chiếc chiếu hoa và cặp gối nhưng đây là tất cả sự cố gắng anh có thể làm cho vợ, tôi thấy thương và yêu chồng mình nhiều hơn.
Anh tắt điện đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau thủ thỉ: “Mình là bạn học đó nha”. Tôi rất ngượng khi nhớ lại câu nói quen thuộc anh vẫn thường trêu khi giận anh. Giây phút mong chờ, điểm khởi đầu của cuộc sống hôn nhân, tôi hồi hộp không khỏi lo lắng, bên ngoài tiếng ba mẹ và em chồng vẫn còn khe khẽ.
Vì tế nhị nên anh đề nghị: "Vợ chồng mình xuống đất nha em yêu, chờ cả nhà ngủ đã" kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch. Mặt tôi nóng bừng, chân tay thấy thừa thãi chỉ biết răm rắp làm theo anh. Anh ôm gọn tôi vào lòng ôn lại quãng thời gian yêu nhau, đã có những giận hờn tưởng như hai đứa không đến được nhưng tất cả cũng đã qua, không phải chúng tôi đang sẵn sàng cùng nhau đi trên một đường sao?
Có lẽ vì lo chuẩn bị đám cưới và một ngày tiếp khách mệt mỏi mà chúng tôi ngủ lúc nào không hay. Phải đến gần 3h sáng, anh giật mình tỉnh dậy không thấy vợ đâu, nhìn lên giường đã thấy tôi ngủ ngon lành như một chú mèo (đó là theo lời anh kể). Chỉ khi anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi, tôi mới choàng tỉnh dậy và không biết mình đã lên giường, bỏ lại anh ngủ dưới đất khi nào? Tôi chỉ còn biết cười trừ và gật đầu chịu hình phạt mà anh đưa ra đó là bù cho anh đêm tân hôn suýt nữa đã bị bỏ lỡ.
Đó là kỷ niệm đêm tân hôn của vợ chồng tôi, hai đứa cùng tuổi chuột, hai tính cách khác nhau nhưng tôi tin cùng với đêm tân hôn ngọt ngào và tình yêu chân thành, chúng tôi sẽ cùng nhau vun đắp cho một hạnh phúc bền lâu.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Huế
(Tân Lập, TP Nha Trang)